Nếu bạn đang mất niềm tin vào cuộc đời, 17 bức ảnh này sẽ thay đổi suy nghĩ của bạn

Mỗi ngày đọc quá nhiều tin tức tiêu cực có thể khiến bạn mất niềm tin vào cuộc sống và tình người, nhưng hãy nhìn vào những mặt tích cực và lan tỏa điều tốt đẹp như những câu chuyện dưới đây.

1. Bị liệt hai chân nhưng anh chàng này vẫn làm được điều không tưởng: Họ đã có con!

2. Ấn Độ đã chính thức bỏ hình sự hóa đồng tính khỏi luật pháp. Cả gia đình này cầm tấm bảng với thông điệp "Con trai tôi không còn là tội phạm nữa".

3. Lần đầu tiên đến thăm bạn gái tôi (giờ đã là vợ) ở đại học, tôi mua một cây đào và nói với cô ấy "Một ngày nào đó nhiều năm sau, chúng ta sẽ cùng ăn những trái đào từ cái cây này, vì chúng ta sẽ vẫn bên nhau." Và mọi thứ còn tuyệt hơn những gì tôi dự kiến. Đây là con trai tôi đang ăn một trái đào từ chính cái cây đấy.

4. Dòng chữ trắng: "Con gái chúng tôi đang cần thận hiến tặng", dòng chữ xanh: "Đã nhận được! Cảm ơn Willie vì món quà vị tha của anh".

5. Niềm vui của bệnh nhi trong ngày hóa trị cuối cùng.

6. Hãng Nike đã có một món quà bất ngờ dành cho Jusstin Gallegos, đó là một hợp đồng. Justin là vận động viên chuyên nghiệp bị bại não đầu tiên của Nike.

7. Một cảnh sát ở London cầu hôn bạn trai cũng là cảnh sát của mình ngay tại buổi diễu hành "tự hào đồng tính".

8. Bác sĩ làm "đơn thuốc đặc biệt" cho bệnh nhân không biết chữ.

9. Một đội hơn 200 người già đã nghỉ hưu của Nhật Bản, đứng đầu là ông Yasuteru Yamada đã tình nguyện tham gia "đội cảm tử quân cao niên" làm việc tại Nhà máy Điện nguyên tử Fukushima Daiichi để khắc phục sự cố hạt nhân.

Ông nói: "Cho dù tôi bị ung thư do phóng xạ thì cũng phải mất 20 - 30 năm hoặc hơn bệnh mới phát triển. Còn tôi có lẽ chỉ còn sống 13 - 15 năm nữa thôi".

10. Sau hơn 25 năm ly hôn, bố mẹ tôi tái hơn, chuyển đến Texas và mua một nông trại. Hôm nay họ kết hôn lần nữa. Và đây là ảnh cưới.

11. Bà tôi hôm nay bước sang tuổi 90. Mỗi sáng bà đều đến McDonalds uống cà phê và họ tổ chức tiệc cho bà.

12. Quý ông cao tuổi đang dạy người đàn ông trẻ tuổi gấp origami bằng tờ đô la.

13. Đây là Richard. Ông mang chocolate và thiệp đến cho cả lớp tôi vì không muốn ai bị bỏ rơi vào ngày Valentine. Chúng ta cần nhiều người giống như Richard.

14. Những người dân nga xếp hàng trong bão để hiến máu sau một vụ cháy trung tâm mua sắm làm 64 người thiệt mạng, trong đó có 11 trẻ em.

15. Ông tôi vừa đón sinh nhật 95 tuổi của mình 2 tuần trước. Ông đùa: "Cuối cùng ông có thể ngừng lo sợ sẽ chết trẻ rồi".

16. Con trai 4 tuổi của tôi vừa bắt đầu hóa trị, vì vậy chúng tôi đi cắt tóc cùng nhau. Tôi nghĩ thằng bé đang rất thích kiểu tóc này.

17. Ở Na Uy, khi người dân có quá nhiều táo, họ sẽ làm như vậy để tất cả mọi người cùng có thể thưởng thức.

(Theo BP)

Nguồn Gia Đình Mới: https://www.giadinhmoi.vn/neu-ban-dang-mat-niem-tin-vao-cuoc-doi-17-buc-anh-nay-se-thay-doi-suy-nghi-cua-ban-d14364.html