Nếu chỉ còn một ngày để sống…

Đó là tên một bài hát nổi tiếng của nhạc sĩ Hoài An từng được đông đảo công chúng trong và ngoài nước yêu thích nhờ truyền đi thông điệp lạc quan, lối sống tích cực. Nay tên bài hát trở thành chủ đề một đêm ca nhạc gây quỹ từ thiện tại Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) nhằm tiếp thêm động lực vui sống cho nhiều hoàn cảnh khó khăn, bệnh tật.

Ca sĩ Candy Le cháy hết mình tại đêm nhạc.

Ca sĩ Candy Le cháy hết mình tại đêm nhạc.

Rưng rưng những mảnh đời

Hình thức tổ chức ca nhạc với mục đích gây quỹ từ thiện không còn là điều mới tại TP. Buôn Ma Thuột – nơi có nhiều CLB, nhóm thiện nguyện hoạt động sôi nổi, nhân văn nhất khu vực Tây Nguyên. Điều đặc biệt khiến nhiều người để tâm đến chính là chủ đề “Nếu chỉ còn một ngày để sống”. Chương trình cũng không quảng bá rầm rộ mà nhẹ nhàng chia sẻ trong cộng đồng mạng với nội dung ngắn gọn: 19 giờ 30 ngày 26/5/2018 tại tầng 18 khách sạn Mường Thanh (TP. Buôn Ma Thuột) diễn ra Đêm ca nhạc từ thiện gây quỹ ủng hộ những hoàn cảnh bất hạnh.

Giờ “G” sắp đến, trời bất ngờ trút mưa xối xả nhưng hàng trăm người vẫn đội mưa đưa cả gia đình, người thân đến ủng hộ. Đúng giờ, đêm nhạc mở màn. Ban tổ chức phát video tổng hợp giới thiệu 3 hoàn cảnh rất cần được hỗ trợ. Trường hợp đầu tiên của 3 mẹ con người Ê Đê gồm chị H’ Bluôn Kbuôr (SN 1976), và 2 con Y Wit Kbuôr (SN 2007), Y Lục Kbuôr (SN 2010) ở buôn Tơng Lĩa, xã Ea Tar (huyện Cư M’gar, Đắk Lắk). Cả ba đều mắc nhiều bệnh như viêm cầu thận, nhiễm trùng đường tiêu hóa, nhiễm virut sán chó. Nguồn sống 5 người trong nhà chỉ dựa vào vài sào cà phê già cỗi, tiền làm thuê của chồng và cậu con trai đầu chớm 16 tuổi. Những lúc phát bệnh nặng, 3 mẹ con đưa nhau lên bệnh viện nằm nhờ cơm, cháo từ thiện, thuốc thang có bảo hiểm phụ chi giúp. Nghèo đói, bệnh tật bủa vây song cả Y Wit và Y Lục đều chăm ngoan, học giỏi, được thầy cô, bạn bè mến yêu.

Trường hợp cháu Nguyễn Hoàng Long (SN 2014, ở xã Ea Kao, TP. Buôn Ma Thuột) éo le không kém. Long bị teo não bẩm sinh, lại không có bố. Mẹ em – chị Tuyên (SN 1987) làm đủ mọi việc kiếm tiền cứu chữa cho con. Gần đây Long thường xuyên lên cơn co giật, động kinh, phải uống thuốc an thần.

Trường hợp thứ 3, nhiều người không cầm được nước mắt khi nhìn thấy thân hình teo tóp nằm bất động của Vũ Hoàng Hưng (SN 1996) trú tại thôn 1, xã Cư M’lan (huyện Ea Súp, Đắk Lắk). Năm lên lớp 2, đang lúc nô đùa với bạn, Hưng bị ngã, chấn thương nặng. Dù bố mẹ Hưng bán hết đất đai để tìm thầy cứu con nhưng vô vọng. Em nằm liệt giường, không ngồi dậy, đi lại được, tay chân bắt đầu nổi những khối u dị dạng. Bác sĩ chẩn đoán em bị viêm đa khớp dạng lạ và bị bệnh tim. 15 năm bệnh tật hành hạ, Hưng chia sẻ nhiều lúc anh đã muốn kết liễu đời mình cho đỡ phiền gia đình nhưng “số” chưa đến. Anh tìm đến kinh Phật để vơi nỗi đau, lạc quan sống hết cuộc đời còn lại.

Xem hình ảnh thực tế về 3 hoàn cảnh trên, bà Nguyễn Thị Tỉnh (xã Ea Kao, TP. Buôn Ma Thuột) nghẹn ngào cho hay: Hôm nay bà đưa 15 người, gồm chồng, con và hàng xóm đến ủng hộ chương trình. Bà ở gần nhà cháu Long nên thấu hiểu cuộc sống khổ cực của hai mẹ con. Đến đây, bà càng thấy nhiều hoàn cảnh còn bất hạnh hơn, và tự thấy mình may mắn hơn nhiều người khác nên sẽ thường xuyên chia sẻ như thể “chỉ còn một ngày để sống”.

Hai anh em Y Wit và Y Lực bị bệnh thận sưng phù.

Hát cho tình người lan tỏa

Xen kẽ từng trường hợp là những bài hát hay, ý nghĩa như Gặp mẹ trong mơ, Mẹ tôi, Tự nguyện… do các ca sĩ, tốp ca thể hiện trong đó có ca sĩ Candy Le (Phượng Yến) – Quán quân “ Hát mãi ước mơ” mùa 2.

Để tổ chức được đêm nhạc này, trước đó cả tháng đã có những cái bắt tay, kết nối giữa ban tổ chức, nhà tài trợ… Anh Nguyễn Trung Hải, hiện đang công tác tại Huyện đội Cư M’gar biết thông tin về 3 hoàn cảnh trên đã viết báo, đăng Facebook kêu gọi cộng đồng hỗ trợ. Như một chữ “duyên” chị Võ Thị Ánh Hồng, huấn luyện viên Câu lạc bộ Haris Yoga Ban Mê quyết định kết hợp cùng ca sĩ Candy Le tổ chức đêm nhạc từ thiện gây quỹ. Chị Ánh Hồng muốn thông qua đêm nhạc để lan truyền thông điệp cứu giúp, kêu gọi được nhiều sự hỗ trợ, toàn bộ số tiền quyên góp sẽ trao tận tay cho nhân vật. Chị mượn lời bài hát “Nếu chỉ còn một ngày để sống” để thắp lên tinh thần tích cực, yêu đời. Cuộc sống vốn dĩ vô thường nên dù chỉ còn một ngày để sống, ta vẫn phải lạc quan, mang điều tốt đẹp đến người thân và những người xung quanh, nhất là người khó khăn bệnh tật, bởi cho đi là còn mãi.

Còn với ca sĩ Candy Le, động lực để chị cháy hết mình trong đêm nhạc vì muốn cứu nhiều người khó khăn bệnh tật bằng giọng hát. Trước đó, chị kêu gọi cộng đồng chung tay hỗ trợ một bệnh nhân có điều kiện đi chữa bệnh, và thành công giúp chị nhận ra ý nghĩa của âm nhạc. Sắp tới, chị mong muốn kết nối, tham gia nhiều chương trình ca nhạc thiện nguyện ở các thành phố khác nhau để lan tỏa tình người, tình yêu thương, sẻ chia, đùm bọc giúp nhiều phận đời khốn khó . Chị H’ Diễm Mlô, biên đạo múa đoàn ca múa nhạc tỉnh Đắk Lắk – người phụ trách các tiết mục múa hấp dẫn trong đêm nhạc cũng cho biết sẽ tìm những hoàn cảnh thật sự khó khăn, kết nối với nhà hảo tâm tổ chức thêm nhiều đêm nhạc từ thiện. Để họ hiểu rằng họ không phải một mình chống chọi với bệnh tật mà luôn có cộng đồng phía sau động viên, tiếp thêm động lực sống.

Kết thúc, đêm nhạc nhận được hơn 120 triệu đồng từ các cá nhân, tổ chức có tấm lòng nhân ái. Số tiền này sẽ được chia đều, trao tận tay cho 3 hoàn cảnh theo đúng tinh thần kêu gọi hỗ trợ ban đầu. Anh Y Kai Rơchăm – bố hai em Y Wit và Y Lực gửi lời cảm ơn đến chương trình. Anh hứa sẽ dùng số tiền này lo thuốc men và nuôi cho hai cháu ăn học đàng hoàng, không phụ lòng chung giúp của cộng đồng.

Nhiều người trao tiền ủng hộ.

Còn nhiều mảnh đời cần chung tay

Anh Trịnh Xuân Mười, giám đốc công ty TNHH Bơ Trịnh Mười– người có nhiều đóng góp cho hoạt động thiện nguyện ở TP. Buôn Ma Thuột cũng vừa tổ chức thành công đêm nhạc kêu gọi mọi người chung tay giúp đỡ anh Y Puôr BKrông ở buôn Ko Mliao (Kom Leo, xã Hòa Thắng). Anh Y Puôr, người Ê Đê làm phụ hồ kiếm sống nuôi gia đình. Trong lúc làm anh bị té từ giàn giáo xuống đất, gãy cột sống, phải nằm bất động. Thấy vậy, vợ bỏ đi để lại 2 đứa con nhỏ cho anh nuôi. Không nhà cửa, đất đai, ba cha con sống nhờ vào nhà em gái cũng nghèo khó. Cảm thương cho hoàn cảnh của Y Puôr, anh Trịnh Mười tổ chức đêm nhạc kêu gọi ủng hộ được hơn 48 triệu đồng. Số tiền này được anh Mười mang đến ngân hàng mở sổ tiết kiệm cho anh Y Puôr đứng tên, với mong muốn cuộc sống của gia đình anh Y Puôr sẽ đỡ vất vả hơn nhờ được cộng đồng quan tâm hỗ trợ.

Ai trong đời cũng có lúc cảm thấy bế tắc, chán nản, thấy mình khổ đau… Những lúc như vậy hãy thử đi đến bệnh viện, ngồi ở ngoài hành lang, ta sẽ thấy rất nhiều con người đang chịu đựng, kiên cường chống chọi với bệnh tật để giành sự sống. Lúc đó, ta sẽ nhận ra mình còn may mắn hơn họ nhiều. Vậy nên không có nỗi đau nào không thể chịu đựng, và không có gì đáng trân trọng hơn sự sống. Khi gặp phải buồn phiền, mệt mỏi, hãy nhớ rất nhiều người vẫn đang nỗ lực cống hiến như “chỉ còn một ngày để sống”. Đừng để mỗi ngày trôi qua hoang phí vô vị, đến lúc hối tiếc thì đã muộn màng.

Cuộc sống vốn dĩ vô thường nên dù chỉ còn một ngày để sống, ta vẫn phải lạc quan, mang điều tốt đẹp đến người thân và những người xung quanh, nhất là người khó khăn bệnh tật, bởi cho đi là còn mãi.

Huỳnh Thủy

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/xa-hoi/neu-chi-con-mot-ngay-de-song-1279033.tpo