Nếu có kiếp sau, em vẫn sẽ là cô gái của anh

Hi vọng sau này chúng ta cũng sẽ đến bên nhau như thế. Có thể là một buổi chìeu nắng, cũng có thể là một ngày mưa giông. Dù thế nào nhất định chúng ta cũng sẽ không bỏ lỡ nhau lần nữa.

Có thể chúng mình sẽ quý mến nhau từ lần đầu gặp gỡ

Liêu rằng chúng mình có tình cờ gặp nhau trên đường, trong một quán cà phê, hay giảng đường lớp học vừa tấp nập vừa nghiêm trang? Liệu rằng chúng ta có cảm giác thân thuộc dù chỉ mới lần đầu tiên gặp gỡ như thể có một kết nối đặc biệt quấn lấy trái tim cả hai không anh? Mong rằng khi ấy em đã đủ lớn, dù chưa quá thành thục nhưng đủ để nắm lấy cơ hội, nắm được rồi thì sẽ không buông tay.

Hay sẽ nhìn nhau không vừa mắt ngay lần đầu

Có nhiều người như vậy phải không anh? Lúc mới đầu tưởng chừng như rất ghét nhau nhưng về sau lại chẳng thể sống thiếu đối phương. Nếu thật sự như vậy mong rằng chúng ta sẽ cùng cố gắng cải thiện mối quan hệ. Vì bỏ lỡ một lần đã là sự nuối tiếc.

Liệu rằng chúng ta sẽ có cảm giác thân thuộc khi nhìn vào mắt nhau

Nếu như về sau này em có thể gặp lại anh, nhất định em có thể cảm nhận được sự thân quen khi chúng mình nhìn vào mắt nhau. Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, cũng sẽ nói cho em biết về mối quan hệ đã từng có rất lâu trước đây. Tất cả những cuộc gặp gỡ trên đời này, đến được với nhau đều không phải là tình cờ.

Và cả những dòng hồi tưởng...

Cảm giác khi nhìn vào ai đó và bỗng nhiên có cảm giác như nhớ lại một điều vô cùng mơ hồ. Như là dã từng gặp nhau trước đây, như đã từng gắn bó từ trước. Giống như một cảnh tượng xuất hiện rất hanh trong đầu khiến cho chúng ta có cảm giác không thốt nên thành lời. Cảm xúc nói lên rất nhiều điều và những hình ảnh khó hiểu cũng như vậy. Đó có thể là dấu hiệu tiền kiếp giúp người ta nhận ra nhau.

Tình yêu sét đánh

Rất nhiều người mang mối duyên tiền định sẽ cảm nhận được tình yêu sét đánh ngay từ lần đầu tiên. Mặc dù yêu từ cái nhìn đầu tiên không phải chuyện hiếm có, nhưng cảm xúc chân thực như đã quen biết từ lâu không phải ai cũng có được.

Vì khi yêu nhau mà phải xa nhau người ta thường mong ước rằng kiếp sau sẽ được gặp nhau và yêu thương nhau. Nếu có kiếp sau, em vẫn muốn ích kỉ mong được gặp lại anh, vẫn muốn là cô gái của anh. Dù cho tình cảnh ấy như thế nào thì đến cuối cùng, mong là chúng ta vẫn sẽ bên nhau, một lần nữa.

Thanh

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/neu-co-kiep-sau-em-van-se-la-co-gai-cua-anh-511926.htm