Nếu cứu hộ không vào kịp, tôi đã chết ngạt!

Đó là lời chia sẻ của chị Lê Diệp Vân (SN 1991), một trong 3 nạn nhân vừa được tổ cứu nạn cứu hộ thuộc Đội Cảnh sát PCCC và CNCH-Công an TP Thủ Đức đưa ra khỏi đám cháy tại căn nhà là trụ sở Công ty TNHH Sangjin chuyên về cáp điều khiển…

Lúc 10h46’ ngày 20/5, đám cháy bùng phát tại công ty này trên đường số 40, phường An Khánh, TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh. Thời điểm trên, bên trong căn nhà cao 1 trệt, 3 tầng chứa nhiều thiết bị máy móc, dây cáp; 3 người bị mắc kẹt bên trong hoảng hốt kêu cứu.

8 xe chữa cháy chuyên dụng được điều động đến hiện trường.

8 xe chữa cháy chuyên dụng được điều động đến hiện trường.

Khói đen bốc lên gây ngạt nên chỉ sau vài phút kêu cứu, mọi người tìm cách để thoát thân nhưng bất thành. Người dân huy động bình chữa cháy mini dập lửa, cứu người nhưng không thể tiếp cận, khống chế được ngọn lửa.

Khói độc bao trùm toàn bộ công ty, nơi có 3 người mắc kẹt.

Đội Cảnh sát PCCC và CNCH-Công an TP Thủ Đức đã điều động 8 xe chữa cháy chuyên dụng và gần 40 CBCS xuống hiện trường triển khai chữa lửa, cứu người.

Tổ cứu nạn cứu hộ sử dụng mặt nạ chống độc, bình dưỡng khí tiếp cận sâu vào trong hiện trường, phát hiện chị Vân nấp trong nhà vệ sinh, đang hoảng loạn. Tổ công tác đã chụp mặt nạ dưỡng khí và đưa chị Vân ra khỏi nơi nguy hiểm.

Tổ cứu hộ tiếp cận đưa chị Vân bị mắc kẹt trong nhà vệ sinh.

Thời điểm này, vẫn còn 2 người khác là Nguyễn Duy Hoàng (SN 1988) và Nguyễn Mạnh Toàn (SN 1990) bị mắc kẹt bên trong, tổ cứu nạn cứu hộ đã hướng dẫn lên sân thượng và thoát ra ngoài.

Vòi rồng được triển khai theo nhiều hướng để dập tắt đám cháy và không cho ngọn lửa lan sang nhà lân cận. Khu vực cháy là khu vực tầng hầm của căn nhà, chứa nhiều thiết bị, máy móc và các cuộn cáp. Đám cháy được dập tắt, Đội Cảnh sát PCCC đã bảo vệ được 145m2 diện tích căn nhà cùng nhiều tài sản của công ty.

Khu vực cháy là tầng hầm nơi chứa nhiều thiết bị, cuộn cáp.

Chị Vân cảm kích chia sẻ lại thời điểm được cứu.

Nguyên nhân dẫn đến cháy đang được điều tra làm rõ. Sau khi được cứu ra khỏi đám cháy, chị Vân cảm kích cảm ơn tổ cứu nạn cứu hộ và cho hay, thời điểm xảy ra cháy, chị đang nấu ăn thì thấy khói bốc lên. Chị định chạy xuống kiểm tra thì khói đen gây ngạt; định chạy lên sân thượng nhưng con chó của chị không chịu đi.

Vì bên trong nhà vệ sinh có cửa sổ nên chị Vân và con chó đã vào bên trong đóng cửa lại, dùng khăn tẩm nước để tránh ngạt. Nhưng khi khói đen luồn bên trong nhà vệ sinh, chị càng hoảng loạn. Đến khi tổ cứu hộ tìm thấy, chị đã rất khó thở. “Nếu cứu hộ không đến kịp thời, có lẽ tôi đã chết! Rút kinh nghiệm từ sự cố này, nếu có cháy tôi sẽ không chạy vào nhà vệ sinh nữa!”, chị Vân chia sẻ.

M.Đ

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/doi-song/neu-cuu-ho-khong-vao-kip-toi-da-chet-ngat--i694165/