Nếu đã dành cả thanh xuân cho Kpop thì hẳn bạn sẽ thấy Kpop ngày càng 'nhạt'

Kpop đã xuất hiện tại Việt Nam được gần 10 năm, thu hút được sự quan tâm rất lớn từ khán giả trẻ, tuy nhiên ngày càng có nhiều fan đang dần mất hứng thú với âm nhạc Hàn Quốc.

Sự chuyển giao thế hệ ở làng nhạc Hàn Quốc diễn ra vào năm 2016 khi rất nhiều nhóm nhạc hàng đầu tan rã và thế hệ đàn em phát triển mạnh mẽ. Tuy nhiên, năm 2017 mới là lúc cuộc chuyển giao diễn ra rõ rệt và mạnh mẽ nhất. Với những người từng "ăn ngủ" cùng Kpop thì đây chính là lúc để nhìn lại một chặng đường dài và so sánh giữa quá khứ và hiện tại, rồi bàng hoàng nhận ra Kpop chẳng còn mặn mà để níu kéo chúng ta.

Fan Kpop thực thụ thì chỉ cần nghe nhạc cũng có thể hát theo những ca khúc đi huyền thoại như Tell Me (Wonder Girls), Lies (Big Bang), Into The New World (SNSD), I Am The Best (2NE1)... mà những thần tượng sau này ai cũng coi như là những bài hát bắt buộc phải học thuộc.

Kpop từ lâu vốn đã nổi tiếng với những đoạn điệp khúc bắt tai, gồm toàn những câu “vô thưởng vô phạt” như na na na hay no no no. Mỗi bài hát luôn có một phần khiến bạn “ám ảnh” không ngừng. Dù bạn cố gắng đến mức nào, và dù có thích hay không, bạn cũng không thể ngăn được đoạn nhạc ấy lặp đi lặp lại trong đầu bạn cả ngày. Ngày nay, các công ty giải trí không chỉ chú trọng mặt hình ảnh mà còn đầu tư cả về chất lượng của mỗi sản phẩm âm nhạc. Việc bắt tay với các nhà sản xuất âm nhạc nước ngoài đã trở thành một xu hướng tại Kpop. Tuy nhiên, làng nhạc Hàn vẫn thiếu vắng những bài hát tại được dấu ấn sâu đậm trong lòng công chúng.

Dream Concert có lịch sử hơn 20 năm nay, với sự tham gia của không biết bao nhiêu ca sĩ, nhóm nhạc; chứng kiến không biết bao nhiêu hành trình vinh quang và kỉ lục của các nghệ sĩ. Là fan thế hệ thứ mấy cũng sẽ biết và đã từng trông ngóng Dream Concert mỗi năm.

Chỉ những nhóm nhạc xuất sắc và nổi tiếng nhất mới có thể được trình diễn tại Dream Concert.

Còn nhớ trước đây Dream Concert là nơi hội tụ những idolgroup có tiếng, thì bây giờ đến tân binh hoặc những nhóm không nổi trội cũng được biểu diễn tại sự kiện đình đám này. Netizen ngày càng tỏ ra không mấy hào hứng trước những tên tuổi góp mặt trong chương trình. Nếu là một fan Kpop thực thụ hẳn bạn sẽ nhớ về thời hoàng kim với SNSD, EXO, B2ST, INFINITE, A Pink, v.v… Cả sân vận động đều hát theo các nghệ sỹ. Cá là bây giờ khán giả sẽ chẳng biết hết lời bài hát của mấy nhóm nhạc mới đâu.

Có lẽ theo thời gian, Dream Concert bắt đầu mất dần sức hút của mình, cùng với việc thiếu hụt các nhân tố mới và độc đáo khi ngành công nghiệp giải trí đang dần bão hòa và mất đi chất riêng của nó. Đây cũng chính là hồi chuông cảnh báo BTC cần phải thay đổi cách thức tổ chức để chương trình thêm phần hấp dẫn.

"Tre già măng mọc" là quy luật tất yếu trong ngành giải trí. Tuy nhiên, không ít nhóm khiến fan cảm thấy xót xa khi giờ đây thần tượng của mình chỉ có thể trụ được nơi cuối con đường danh vọng, dù vẫn đủ để người hâm mộ nhớ đến thời kì hoàng kim của những idol này. Sự đổ vỡ liên tục của các nhóm nhạc nữ thuộc thế hệ thần tượng thứ hai khiến làng nhạc Hàn trở nên trống vắng, chỉ còn lại những gương mặt mới như Twice, GFriend, Mamamoo…

Thế hệ thứ 2 của Kpop là một trong những thế hệ góp phần không nhỏ trong việc mang làn sóng Hallyu đến với khán giả trên thế giới. Người ta nhớ về SNSD - 9 cô gái vàng với đội hình như mơ, chinh phục mọi lĩnh vực của làng giải trí Hàn. Hay 4 cô nàng cá tính và độc lạ nhà YG - 2NE1 từng gây sốt vì ra bài nào là bài đó thành hit.

SNSD ra mắt với 9 thành viên xinh đẹp và tài năng.

2NE1- Nhóm nhạc cá tính nhất thế hệ thứ 2.

Cũng theo mô típ đó, Twice và Black Pink ra mắt và mang trong mình dáng dấp của các đàn chị đi trước. Không thể phủ nhận rằng các nữ thần tượng thế hệ thứ 3 này cũng sở hữu tài năng ca hát và vũ đạo xuất chúng cùng khả năng đi show tuyệt vời. Ở thời điểm hiện tại, Twice và Black Pink vẫn đang là 2 nhóm nhạc dẫn đầu các girl group của Kpop nhưng để có thể trở thành SNSD và 2NE1 thứ hai thì còn là cả một chặng đường dài phía trước đang chờ các cô gái.

Twice là một trong những nhóm nhạc đình đám nhất Kpop hiện nay, thậm chí còn được gọi là "SNSD thứ 2".

Black Pink với ngoại hình nổi bật hơn và tài năng ngang ngửa 2NE1 nhưng vẫn khiến fan Kpop thất vọng vì đội hình 4 người ăn theo đàn chị cùng công ty.

Nhưng nói một cách công bằng thì Kpop chưa dừng lại, họ vẫn đang phát triển, tìm mọi cách để phát triển và vươn xa, vẫn có những điểm sáng để chúng ta cùng hy vọng về một tương lai tốt đẹp hơn.

Xuất thân từ công ty nhỏ, nhưng BTS nhanh chóng trở thành nhóm nhạc nổi tiếng. Với ca khúc mới, nhóm đã đạt nhiều thành tích, thậm chí vượt qua "ông hoàng album" EXO. Với BTS, mỗi lần quảng bá ca khúc mới là một lần họ tự phá vỡ kỷ lục do chính mình lập nên trước đó. Trong đó, ca khúc DNA và album Love Yourself: Her phát hành ngày 18/9 giúp nhóm lập nên nhiều kỷ lục âm nhạc mới ở cả thị trường trong nước lẫn quốc tế, thậm chí vượt qua những nhóm đàn anh đình đám như EXO, Big Bang... Những con số này chứng tỏ BTS là đại diện xuất sắc nhất trong lứa thần tượng thế hệ thứ 3.

Mamamoo được xem là nhóm nữ sở hữu những giọng ca nội lực nhất Kpop.

Gu âm nhạc độc đáo và đa dạng của Red Velvet chính là lý do giúp girl group này vụt sáng.

Các thần tượng được đào tạo bài bản ở mọi mặt đang xuất hiện ngày càng nhiều và tạo được ấn tượng tốt trong lòng fan Kpop qua một loạt các chương trình sống còn và gây được tiếng vang như Produce 101.

I.O.I là nhóm nhạc bước ra từ một chương trình sống còn nhận được sự đón nhận của đông đảo người hâm mộ.

Anti-fan sẽ không thể lấy tài năng ra làm chủ đề chê bai các thành viên boygroup Produce 101.

Trong năm 2018, người hâm mộ mong muốn được thưởng thức nhiều sản phẩm âm nhạc chất lượng của các thần tượng "tài sắc vẹn toàn"… Hy vọng tình yêu và lòng tin của fan dành cho nền âm nhạc xứ Hàn không còn bị giảm sút nghiêm trọng như hiện nay mà Kpop trong trái tim người hâm mộ sẽ mãi mãi là những kí ức đẹp nhất.

Nghía qua dàn tân binh khủng sẽ 'lên sàn' Kpop vào năm 2018

Phương Anh

Nguồn Thế Giới Trẻ: http://thegioitre.vn/showbiz/giai-tri/neu-da-danh-ca-thanh-xuan-cho-kpop-thi-han-ban-se-thay-kpop-ngay-cang-nhat-41706.html