'Nếu đá thắng Triều Tiên, Son Heung-min sẽ gãy chân'

Đây là bí mật mà cựu đại sứ Triều Tiên tại vương quốc Anh, ông Thae Yong-ho vừa tiết lộ sau trận đấu lịch sử ở vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á giữa Triều Tiên và Hàn Quốc.

Ngày 15/10 vừa qua, trận đấu lịch sử giữa 2 đội tuyển Triều Tiên và Hàn Quốc trong khuôn khổ vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á đã chính thức diễn ra trên SVĐ Kim Nhật Thành ở Bình Nhưỡng. Kết thúc 90 phút thi đấu nghẹt thở, 2 đội hòa nhau với tỷ số 0-0.

Đây là một trận đấu vô cùng đặc biệt khi không có khán giả nào được vào sân xem và không được phát sóng trực tiếp. Hình ảnh hay video về trận đấu cũng bị hạn chế trên các phương tiện truyền thông vì nhà báo, phóng viên không được vào trong sân tác nghiệp. Liên đoàn bóng đá Hàn Quốc chỉ được phép cử 2 nhân viên theo dõi các diễn biến chính và và cập nhật trên mạng xã hội Twitter.

Trên BXH FIFA hiện tại, Hàn Quốc đang xếp thứ 37, trong khi Triều Tiên đứng thứ 113, kém đối thủ đến 76 bậc. Dù đội bóng đến từ xứ sở Kim Chi được đánh giá cao hơn rất nhiều nhưng vẫn chỉ có được kết quả hòa 0-0 nhạt nhòa trên sân khách, qua đó khiến nhiều người không khỏi bất ngờ.

Tuy nhiên, phía sau trận hòa này lại là cả một bí mật động trời, và nó vừa được ông Thae Yong-ho, cựu đại sứ Triều Tiên tại vương quốc Anh tiết lộ. Theo đó, nếu Hàn Quốc giành chiến thắng, sự an toàn của các ngôi sao như Son Heung-min sẽ bị đe dọa.

Son Heung-min sẽ bị gãy chân nếu Hàn Quốc thắng Triều Tiên.

“13/10 là ngày thể thao của Bắc Triều Tiên. Nếu họ thua trận đấu này, hình ảnh của chủ tịch Kim Jong Un sẽ bị hủy hoại. Các nhà chức trách Bắc Triều Tiên thậm chí còn không công khai kết quả chứ đừng nói đến việc tổ chức một trận đấu với Hàn Quốc.

Một trận hòa đã cứu lấy các cầu thủ Hàn Quốc, cứu lấy Kim Jong Un cũng như cơ quan bóng đá và cầu thủ của Triều Tiên. Nếu Hàn Quốc thắng trận này, Son Heung-min có thể sẽ phải trở về với cái chân bị gãy”, tờ THE DONG-A ILBO dẫn lời ông Thae Yong-ho.

Thực tế, sau khi trở về từ Bình Nhưỡng bình an vô sự, lãnh đạo và các cầu thủ của Hàn Quốc đã tiết lộ rằng, đội tuyển Triều Tiên đá trận này không khác nào đi đánh trận. Ông Choi Young-il, Phó chủ tịch Liên đoàn bóng đá Hàn Quốc bức xúc lên tiếng: “Trận đấu này không khác nào chiến tranh. Tôi chưa bao giờ được chứng kiến một trận cầu bạo lực như thế này.”

Trong khi đó, ngôi sao sáng nhất trong đội hình Hàn Quốc, Son Heung-min cho biết anh cảm thấy vô cùng may mắn khi có thể rời khỏi Triều Tiên một cách an toàn và không dính chấn thương.

“Thật tệ khi chúng tôi không thể giành chiến thắng, nhưng trận đấu này quá đỗi căng thẳng. Việc chúng tôi có thể trở về an toàn và không dính chấn thương đã là một thành công lớn. Các cầu thủ Triều Tiên rất nhạy cảm và thi đấu vô cùng thô bạo”, cầu thủ của Tottenham chia sẻ.

Theo BĐS

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/the-thao/neu-da-thang-trieu-tien-son-heung-min-se-gay-chan-6265946.html