Nếu không có trọng tài, Roma và Bayern đã góp mặt ở chung kết

Truyền thông Italia bất ngờ cho hay kết quả của 2 trận bán kết Champions League không khiến các CLB ở Serie A hài lòng.

Roma và Liverpool đã trình diễn một bữa tiệc mãn nhãn trong trận đấu lượt về thuộc bán kết Champions League. Dù đến Olimpico với lợi thế dẫn trước 5-2, tuy nhiên, hàng thủ chơi như mơ ngủ một lần nữa trở thành tử huyệt của Quỷ đỏ vùng Merseyside.

Liverpool may mắn vào chung kết nhờ sự giúp đỡ của trọng tài.

Sau 90 phút căng thẳng, mặc cho việc để thua 2-4, thầy trò Jurgen Klopp vẫn giành tấm vé còn lại vào chung kết. Song, với những gì xảy ra trên đất Italy, truyền thông thế giới một phen dậy sống bởi kết quả có phần chưa thuyết phục.

Không thể phủ nhận Liverpool cùng Real xứng đáng có mặt tại trận chiến cuối cùng của Champions League. The Kops quật cường đã đè bẹp ứng cử viên sáng giá Man City, bản lĩnh vượt qua AS Roma. Về phía “Los Blancos”, CLB có quyền tự hào về hành trình chinh chiến ở đấu trường châu Âu. Thầy trò Zidane lần lượt đả bại các ông lớn PSG, Juventus và cả Bayern Munich.

AS Roma xứng đáng có mặt tại chung kết.

Thế nhưng, chiến thắng của 2 đội bóng vẫn có dấu ấn của trọng tài. Trước đó, Real khiến cổ động viên “Hùm xám” nổi đóa vì bị tước quả penalty trong tình huống Marcelo để bóng chạm tay. The Kop tiếp tục được trọng tài ưu ái khi ngó lơ 2 trái phạt đền của AS Roma ở phút 49 và 63.

Trước vấn nạn trọng tài, Giám đốc Roma, Monchi cho rằng nếu công bằng, cái tên góp mặt ở chung kết không phải là Liverpool và Real Madrid. Ông bày tỏ sự bực tức: "Tôi vẫn không hiểu tại sao VAR chưa được sử dụng cho giải đấu cấp CLB quan trọng nhất thế giới. Sẽ vẫn có sai sót nhưng vẫn công bằng hơn.".

"Việc trận đấu bị xử lý sai (do trọng tài) không chỉ gây thiệt hại về kinh tế, mà còn cho cả đam mê và nỗ lực của đội bóng. Tôi thực sự nghĩ VAR là cần thiết. Người hâm mộ có thể đùa rằng nếu có VAR, trận chung kết sẽ là Roma gặp Bayern, nhưng thực tế đúng như thế''.

"Giờ là lúc đội bóng phải lên tiếng, không chỉ vì Roma, mà còn vì những bất công Juventus phải chịu đựng trước Real Madrid ở tứ kết. Bóng đá Italy phải lên tiếng, chúng tôi không thể trở thành nạn nhân của trọng tài. Điều đó đang làm tổn thương trái tim người hâm mộ. Chúng tôi chúc mừng Liverpool vào chung kết nhưng những gì diễn ra hôm nay là không công bằng”, ông nói thêm.

Trước đó, Klopp lên tiếng thừa nhận đội nhà đã có phần may mắn. “Dĩ nhiên, trong bóng đá không thể thiếu may mắn và để chiến thắng cũng vậy. Chúng tôi đã có điều đó vào tối nay, giống như cách Real vượt qua Bayern. Đội bóng xứng đáng vào chung kết bởi tinh thần, cá tính và lối đá họ trình diễn. Mọi thứ thât điến rồ”.

Đây là lần thứ hai Liverpool chạm trán Real ở chung kết châu Âu. Ở lần đầu tiên, năm 1981, Liverpool đánh bại Real với tỷ số 1-0 trong trận chung kết khi giải đấu còn mang tên Cup C1.

Bạch Băng

Nguồn Bóng Đá: http://www.bongda.com.vn/neu-khong-co-trong-tai-roma-va-bayern-da-gop-mat-o-chung-ket-d443773.html