Nếu...

Trân trọng thơ mới sáng tác của Hà Tuấn Ngoc.

Ảnh minh hoa do tác giả cung cấp.

NẾU ...

Nếu hôm nay là ngày cuối cùng
Anh sẽ viết những điều day dứt nhất
Như liều thuốc cho đời giã tật
Cho nhân gian chỉ có cõi người

Nếu hôm nay là ngày cuối cùng
Anh sẽ dậy trước khi trời tỉnh giấc
Để hiểu được thế nào là thao thức
Để yêu thương trân quý cuộc đời

Nếu hôm nay là ngày cuối cùng
Anh sẽ nói với ông bà tiên tổ
Rằng cháu con đã không tủi hổ
Đã hiên ngang đạp đất, đội trời

Nếu hôm nay là ngày cuối cùng
Chắc không phải, nhưng cứ cho là thế
Phải làm được những điều không tệ
Để cháu con vui vẻ nhắc tên mình

Nếu hôm nay là ngày cuối cùng
Khi ai nhắc, anh không còn trẻ nữa
Nhưng trong tim vẫn còn ngọn lửa
Thì vẫn cháy hết mình cho hết những ngày xanh

Nếu hôm nay là ngày cuối cùng
Anh sẽ không buồn đi loanh quanh
Mà ngồi ngắm mặt trời rạng rỡ
Và chờ mong đón đợi áng mây lành

H-T-N

11-10-2019

Hà Tuấn Ngọc

Nguồn Văn Hiến: http://vanhien.vn/news/neu-72442