New Zealand: Hàng trăm cá voi gục chết ở "tử địa"

Tối 9-2 (giờ địa phương), hơn 400 cá voi hoa tiêu mắc cạn trên bờ biển hẻo lánh Farewell Spit – New Zealand nhưng lực lượng cứu hộ sáng hôm sau chỉ có thể cứu sống được 100 con.

Hơn 300 con cá voi hoa tiêu đã chết trên bờ biển Farewell Spit vào tối 9-2 (giờ địa phương). Tổ chức cứu cá voi Project Jonah thông qua mạng xã hội Facebook thông báo có tất cả 416 cá voi hoa tiêu mắc cạn tại đây và 75% trong số này đã chết trước khi lực lượng cứu hộ đến.

“Sáng nay, nỗ lực sẽ tập trung vào việc đưa những con cá voi còn sống trở lại biển khi thủy triều lên cao” – tổ chức Project Jonah khẳng định vào sáng 10-2. Cùng với Cục Bảo tồn đa dạng sinh học, Projech Jonah đang kêu gọi sự giúp đỡ của mọi người. Đây là vụ cá voi mắc cạn lớn nhất ở New Zealand thời gian gần đây.

Trong số 416 cá voi hoa tiêu mắc cạn trên bờ biển Farewell Spit, hơn 300 con đã chết. Ảnh: Project Jonah

Đây được xem là vụ cá voi hoa tiêu mắc cạn lớn nhất ở New Zealand thời gian gần đây. Ảnh: AP

Ảnh: AP

Nguồn: Stuff/Daily Mail

Vào tháng 2-2015, một vụ việc tương tự xảy ra khi gần 200 cá voi hoa tiêu mắc cạn trên bãi biển Farewell Spit – nơi được mệnh danh là “tử địa” của cá voi. Khoảng 60 con sống sót trong vụ này.

Theo Project Jonah, số lượng kỷ lục cá voi hoa tiêu mắc cạn được thiết lập vào năm 1918 khi 1.000 con mắc cạn tại quần đảo Chatham - New Zealand.

Cá voi hoa tiêu là loài cá voi dễ mắc cạn nhất vì chúng thường đi theo bầy lớn. Hiện vẫn chưa có câu trả lời cụ thể cho hiện tượng cá voi mắc cạn nhưng theo Project Jonah, nguyên nhân có thể là do sự tác động của nhiều yếu tố như dịch bệnh hay thời tiết khắc nghiệt .

Lực lượng cứu hộ chỉ có thế cứu sống được khoảng 100 con cá voi. Ảnh: Instagram

Ảnh: Instagram

Cao Lực (Theo Daily Mail)

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su-quoc-te/new-zealand-hang-tram-ca-voi-guc-chet-o-tu-dia-2017021010482846.htm