Newcastle 0-2 Man Utd: 'Thần tài' từ ghế dự bị

Sự tỏa sáng đúng lúc của các tiền đạo dự bị đã giúp Man Utd có chiến thắng thứ 4 liên tiếp dưới thời Ole Solskjaer. Với 3 điểm có được, Quỷ đỏ đã rút ngắn khoảng cách với vị trí thứ 4 mà Chelsea đang nắm giữ.

Với 3 chiến thắng liên tiếp dưới thời HLV Ole Gunnar Solskjaer, Man Utd tràn đầy sự hưng phấn cùng tự tin khi hành quân tới sân St James' Park của Newcastle. Tuy nhiên, đội chủ nhà triển khai hệ thống phòng ngự một cách rất chặt chẽ trong suốt hiệp 1 khiến Quỷ Đỏ không có quá nhiều cơ hội.

Hàng thủ cực đông của Newcastle khiến Man Utd không thể tấn công thoáng như các trận đấu trước. Các pha xâm nhập của Paul Pogba cũng trở nên vô hại khi các đường đưa bóng vào vòng cấm đối thủ đều bị phá dội ra ngoài. Trong 45 phút đầu tiên của trận đấu, tình huống đáng chú ý nhất mà "quỷ đỏ" tạo ra được là cú sút phạt ở khoảng cách 20m của Marcus Rashford bị thủ môn Martin Dubravka cản phá.

Ole Solskjaer tiếp tục thăng hoa cùng Man Utd với chiến thắng thứ 3 liên tiếp. (ảnh IT)

Ngược lại, khung thành của David de Gea nhiều lần bị chao đảo vì những pha xâm nhập vòng cấm của Christian Atsu. Chỉ trong vòng 6 phút từ phút 13 đến phút 19, tiền vệ cánh người Ghana đã có 3 lần dứt điểm bên trong vòng cấm của Man Utd. Thế nhưng, những cú sút của Atsu hoặc quá nhẹ để De Gea ôm gọn bóng, hoặc đi không trúng khung thành. Dù sao, với những nỗ lực của hàng thủ lẫn hàng công, Newcastle đã có hiệp 1 thành công khi ra nghỉ với tỷ số hòa 0-0 trước Man Utd.

Bước sang hiệp 2, tình thế trận đấu không thay đổi. Man Utd vẫn cầm bóng vượt trội, phối hợp tấn công nhanh nhưng... bế tắc trước vòng cấm có quá đông cầu thủ Newcastle. Trong thời khắc khó khăn đó, Ole Solskjaer đã có quyết định mang tính bước ngoặt khi tung Lukaku và Sanchez cùng lúc vào sân thay cho Mata và Martial.

Phút 64, từ quả phạt trực tiếp ở khoảng cách 25m. Marcus Rashford tung ra cú sút rất căng khiến thủ môn Martin Dubravka không thể ôm gọn bóng. Ngay sau đó, Romelu Lukaku nhanh chóng lao vào sút bồi mở tỷ số.

Đến phút 80, Quỷ Đỏ đã có bàn thắng để kết liễu những hy vọng có điểm từ Newcastle. Trong một pha phản công nhanh, Alexis Sanchez đã kiến tạo cho Marcus Rashford lập công, ấn định kết quả 2-0.

Những phút cuối trận, Newcastle tràn lên tìm bàn gỡ nhưng bất thành. Hàng công của "Chích chòe" quá thiếu sáng tạo và không thể vượt qua số đông cầu thủ Man Utd lui về phòng ngự. Nếu Man Utd chắt chiu hơn, Newcastle đã thủng lưới thêm ở những phút bù giờ.

Thắng 2-0 nhờ cái duyên dự bị của Solskjaer, Man Utd tiếp tục thăng hoa. Với 3 điểm có được, họ đã rút ngắn khoảng cách với top 4 xuống còn 6 điểm vì Chelsea bất ngờ để Southampton cầm hòa 0-0 ngay tại Stamford Bridge.

Quốc Đại

Nguồn LĐTĐ: http://laodongthudo.vn/newcastle-0-2-man-utd-than-tai-tu-ghe-du-bi-85635.html