Newcastle 1-0 MU: Quỷ đỏ trượt dài, đối mặt cuộc chiến trụ hạng

Thua 0-1 trước bại tướng quen thuộc Chích chòe, Quỷ đỏ bị đẩy xuống vị trí thứ 13 trên bảng xếp hạng và chỉ hơn đội thứ 19 đúng 3 điểm.

Solskjaer có vẻ đã “chấp nhận” số phận của MU

HLV Solskjaer đã không thể làm gì hơn cho MU hiện tại (Ảnh: Fanpage CLB MU)

HLV Solskjaer đã không thể làm gì hơn cho MU hiện tại (Ảnh: Fanpage CLB MU)

Trước trận đấu với Newcastle, HLV Solskjaer đã có những phát biểu gan ruột về MU, đặc biệt là về sự yếu kém của Quỷ đỏ so với kỳ vọng của người hâm mộ. Theo HLV Solskjaer, thời thế đã thay đổi và các cổ động viên MU phải chấp nhận rằng Manchester United hiện tại đã không còn như xưa. Rõ ràng, các đội bóng ở Ngoại hạng Anh đã không còn sợ cái uy của Quỷ đỏ như thời HLV Alex Ferguson. Bất kể đội bóng nào khi gặp MU đều có thể đánh bại đội bóng này.

Đội hình của MU hiện tại chất lượng quá thấp (Ảnh: Fanpage CLB MU)

Nhìn vào đội hình hiện tại của MU rõ ràng có thể thấy không đủ khả năng cạnh tranh tốp 4, thậm chí là tốp 6. Và thực tế những gì đang diễn ra đúng như dự đoán của nhiều người. Ngoài vấn đề chấn thương của một số trụ cột có thể dễ dàng nhận thấy trong đội hình hiện tại của Quỷ đỏ rất nhiều cầu thủ không có đủ đẳng cấp, trình độ để chơi cho MU. Tuy nhiên, vì yếu tố lịch sử để lại, MU vẫn đang nuôi một đội hình có quá nhiều người thừa nhưng không biết phải làm thế nào để có thể thay máu được đội hình.

Thật đáng buồn khi số 5 của MU là người chạm bóng trong vòng cấm Newcastle nhiều nhất (Ảnh: Fanpage CLB MU)

Mục tiêu của MU không còn là tốp 4 mà là phải thoát khỏi nguy cơ trụ hạng

MU sẽ đối mặt với cuộc chiến trụ hạng nếu thua Liverpool ở vòng 9 (Ảnh: Fanpage CLB MU)

Trận thua Newcastle khiến MU trượt một bước dài trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh và chôn chân ở vị trí thứ 12 trên bảng xếp hạng. Với trận thua này, khoảng cách của MU với đội xếp thứ 19 trên bảng xếp hạng đúng bằng 1 trận thắng. Trong khi với các đội xếp thứ 18 chỉ là 2 điểm. Nếu tiếp tục thua, mà khả năng này rất cao bởi vòng tiếp theo MU sẽ phải chạm trán với Liverpool thì việc rơi xuống nhóm trụ hạng với MU là điều hoàn toàn có thể xảy ra. Khi đó, trận đấu giữa Norwich và MU vào cuối tháng 10 sẽ không khác gì một trận chung kết ngược để chạy trốn vị trí cuối bảng. Trước trận đấu với MU, Newcastle cũng đứng ở vị trí thứ 19 trên bảng xếp hạng, và sau khi có chiến thắng trước Manchester United, Chích chòe đã bay cao trên bản xếp hạng, vượt lên vị trí thứ 16.

MU bị hạ bởi 1 cầu thủ trẻ (Ảnh: Fanpage CLB Newcastle)

MU phá nhiều kỷ lục tồi tệ nhất trong lịch sử

Chích chòe là đội đầu tiên mà HLV Bruce dẫn dắt thắng MU sau 400 trận (Ảnh: Fanpage CLB Newcastle)

Với trận thua Newcastle, MU đã phá sâu, chính xác là lập kỷ lục mới về khởi đầu tồi tệ nhất trong lịch sử của đội bóng ở Ngoại hạng Anh. Đồng thời, MU cũng phá luôn kỷ lục 400 trận dẫn dắt các đội bóng khác nhau không thể thắng nổi MU của HLV Steve Bruce bên phía Newcastle. Không những thế, MU cũng lập các kỷ lục ghi bàn tồi tệ khi sau 8 vòng đấu chỉ ghi được 9 bàn. Thành tích ghi bàn hiện tại của MU thậm chí còn thua cả Norwich, đội đang đứng thứ 19 trên bảng xếp hạng với 10 bàn thắng.

Nguy cơ sa thải của HLV Solskjaer đang rất cao

Nguy cơ sa thải của Ole đang rất cao (Ảnh: Fanpage CLB MU)

Quãng nghỉ 2 tuần cho các đội tuyển quốc gia thi đấu ở vòng loại World Cup có thể là khoảng thời gian phán quyết dành cho HLV Solskjaer. Có thể HLV Solskjaer sẽ bay ghế ngay trong thời gian này trước sức ép của người hâm mộ. Tuy nhiên, với tình cảnh hiện tại của MU, có lẽ ngay cả HLV Alex Ferguson có tái xuất giang hồ cũng không thể cải thiện nổi tình hình. Việc thay máu đội hình chắc chắn không thể kéo dài hơn được nữa, nhưng ít nhất MU sẽ phải chờ thêm 3 tháng nữa khi kỳ chuyển nhượng mùa đông tới mới có thể nghĩ tới chuyện này. Từ giờ tới lúc đó, với tình hình này, không ai dám chắc MU sẽ còn giữ được vị trí thứ 12 trên bảng xếp hạng hay không.

Kim Chi

Nguồn Nghe Nhìn VN: http://nghenhinvietnam.vn/tin-tuc/newcastle-10-mu-quy-do-truot-dai-doi-mat-cuoc-chien-tru-hang-55000.html