Neymar lại ăn vạ

Liverpool thua PSG 1-2 trên sân Công viên các hoàng tử. Á quân Champions League mùa trước vẫn chưa có điểm nào trên sân khách mùa này (chỉ mới có 1 bàn thắng và thủng lưới tới 5 lần). Đội bóng của HLV Jurgen Klopp đứng thứ 3 ở bảng C và buộc phải thắng Napoli ở trận cuối cùng trên sân nhà mới giành quyền đi tiếp. Nghĩa là Liverpool vẫn còn giữ trong tay quyền tự quyết.

Đã biết Neymar thường ăn vạ nhưng các cầu thủ Liverpool và giới chuyên môn cũng bất ngờ.

Lịch sử đã từng chứng kiến Liverpool có cú bứt phá phút cuối vòng bảng rất ngoạn mục như điểm xoay cho cả mùa giải Champions League lúc đó. Trận cuối cùng vòng bảng mùa giải 2004-2005 gặp Olympiakos với mục tiêu phải thắng nhưng chờ mãi tới lúc trận đấu chỉ còn 4 phút đội trưởng Steven Gerrard mới ghi bàn quyết định đưa Liverpool đi tiếp. Mùa giải đó, Liverpool cũng đã thắng kịch tính AC Milan ở trận chung kết để đăng quang.

Liverpool thua ở Paris không có gì ngạc nhiên. Ông Klopp đẩy Gomez vốn chơi cặp trung vệ với Dijk rất hay dạt ra cánh phải để cho Lovren đá trung vệ. Gomez trở thành tử huyệt mà PSG liên tục khai thác dẫn tới 2 bàn thua trong 37 phút đầu tiên. Trong khi đó, ở giữa sân Verratti "quét" sạch các đường lên bóng của Liverpool. HLV Klopp thừa nhận PSG có đội hình chất lượng hơn, lối chơi tốt hơn. Nhưng thứ mà nhà cầm quân người Đức không hài lòng là các cầu thủ của đồng hương Thomas Tuchel ăn vạ quá nhiều. Liverpool là đội bóng nhận giải fair play ở Champions League mùa giải trước nhưng riêng trận gặp PSG đã nhận tới 6 thẻ vàng, PSG chỉ có 2, trong đó tiền vệ Marco Verratti của chủ nhà thoát thẻ đỏ sau cú đạp ngang ống chân của Gomez.

Neymar nâng tỷ số lên 2-0 sau pha đá bồi từ cú sút bị chặn lại của Cavani. Đó là bàn thắng thứ 31 của Nyemar ở Champions League để trở thành cầu thủ Brazil ghi nhiều bàn thắng nhất ở đấu trường này, hơn đàn anh Kaka 1 bàn. Neymar là cầu thủ bị phạm lỗi nhiều nhất ở trận đấu này với 6 lần. Tiền đạo Brazil nhiều lần gây chuyện với cầu thủ Liverpool. Neymar từng "nổi tiếng" ở World Cup 2018 không phải nhờ tài chơi bóng mà "nghệ thuật" ăn vạ. Neymar tiếp tục tung sở trường trước Liverpool và các đồng đội của anh cũng đã "bắt chước". Ông Klopp mỉa mai "PSG thật thông minh, nhất là Neymar. Nhiều cầu thủ PSG lăn ra nằm sân như thể có cái gì đó rất nghiêm trọng". Cựu danh thủ Steve McManaman bình luận trên BT Sport rằng "Thật không thể tin nổi khi nhiều cầu thủ ăn vạ ngay từ đầu trận cho tới hết giờ". Mỗi động tác của Ronaldo và Messi trên sân đều khiến mọi người phải thốt lên "ồ" vì ngạc nhiên thú vị. Còn hành động của Neymar buộc mọi người phải đặt câu hỏi "Vì sao vậy?".

Tờ Dailymail nhận định rằng với thói quen ăn vạ như vậy thì Neymar đừng có mà mơ đạt đẳng cấp như Cristiano Ronaldo và Lionel Messi. Hai siêu sao hàng đầu thế giới bước vào sân với tinh thần tôn trọng đối thủ và không ăn vạ. Tính khí Neymar không chỉ gây hấn với đồng đội Cavani, đồng hương Thiago Silva để làm "ông trùm" ở PSG mà còn không chừa bất cứ đối thủ nào. Tính cách ấy sẽ giữ Neymar đứng mãi phía sau Messi và Ronaldo.

HẠNH THUẦN

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/87_198920_neymar-lai-an-va.aspx