Nga công bố bằng chứng vụ tấn công hóa học ở Douma được dàn dựng

Chính quyền Nga hôm 20/4 tuyên bố rằng họ sẽ công chiếu trước trụ sở LHQ một đoạn phỏng vấn một bé trai, người tuyên bố rằng đã bị ép phải đóng vai nạn nhân trong vụ 'tấn công hóa học' ở Syria. Moscow nói rằng đoạn phỏng vấn trên cho thấy các cáo buộc tấn công hóa học ở Douma, Syria đã được dàn dựng.

Hassan Diab, từng xuất hiện trong video của Mũ Trắng, vẫn khỏe mạnh và không có dấu hiệu nhiễm độc hóa học (Nguồn: Sputnik)

Trước đó, trong hôm thứ Tư (giờ địa phương) kênh truyền hình nhà nước Nga đã công chiếu một đoạn phỏng vấn trực tiếp với bé trai nọ, người được xác nhận là một cậu bé 11 tuổi người Syria có tên Hassan Diab. Chính quyền Moscow sau đó nói rằng đoạn phỏng vấn trên đã chỉ rõ ràng vụ “tấn công hóa học” đã được dàn dựng bởi tổ chức Mũ Trắng (Whiter Helmets).

“Chúng tôi đã sẵn có một phiên bản có phụ đề của đoạn phỏng vấn này”- Đại sứ Nga tại LHQ, ông Vassily Nebenzia, nói trên kênh truyền hình nhà nước Rossiya 1 và cho biết: “Chúng tôi sẽ công chiếu đoạn video trên cho các nước thành viên và báo giới, và trong cuộc họp tiếp theo của Hội đồng Bảo an”.

Một số nước phương Tây trước đó cáo buộc Tổng thống Syria Bashar al-Assad đã sử dụng vũ khí hóa học đối với thường dân tại thành phố Douma - một khu vực ngoại ô của thủ đô Damascus, Syria vào ngày 7/4. Mỹ, Anh và Pháp sau đó dựa vào cáo buộc này để thực hiện cuộc tấn công phối hợp nhằm vào cái mà họ gọi là các cơ sở vũ khí hóa học của chính quyền Assad.

Nga từng nhiều lần tuyên bố rằng tổ chức Mũ Trắng đã dựng lên câu chuyện về tấn công hóa học ở Douma, trong đó Anh có liên quan, nhằm biện minh cho hành động can thiệp quân sự của phương Tây.

Trong đoạn video phỏng vấn được kênh Rossiya 24 công chiếu, một người đàn ông nhận là cha của cậu bé Hassan Diab nói rằng con trai ông đã được cho “nhiều bánh, quả chà là và gạo” để đóng một vai nạn nhân trong vụ tấn công hóa học được dàn dựng.

“Con trai tôi không hề mang dấu hiệu nào của tổn thương vì chất hóa học, nó vẫn khỏe mạnh và chỉ hơi sợ hãi thôi. Tôi và gia đình đã sẵn sàng nói ra sự thực ở bất cứ nơi nào trên thế giới, kể cả Geneva, New York, rằng không có vũ khí hóa học nào được sử dụng cả”- ông Diab nói với các phóng viên.

Mũ Trắng, một tổ chức phi chính phủ được hậu thuẫn bởi các nước phương Tây mà Nga cáo buộc có liên quan tới các nhóm khủng bố, trước đó công bố một đoạn video chiếu cảnh nhiều “nạn nhân” của vụ tấn công hóa học ở Douma vào ngày 7/4. Tuy nhiên, thông tin xuất hiện sau đó, cũng như lời kể của nhân chứng, cho thấy đoạn video này đã được dàn dựng bởi Mũ Trắng.

Bộ Quốc phòng Nga từng nhiều lần bác bỏ các cáo buộc cho rằng chính quyền Damascus sử dụng vũ khí hóa học ở Douma, nói rằng họ có đủ bằng chứng để xác minh rằng vụ tấn công này đã được dàn dựng bởi các cơ quan an ninh nước ngoài và những kẻ phiến quân đóng bên trong thành phố này.

Tuy nhiên, đoạn video đã bị các nước phương Tây sử dụng như một bằng chứng để luận tội lực lượng chính phủ Syria, bất chấp công tác xác minh vẫn chưa hoàn tất. Anh, Mỹ và Pháp sau đó đáp trả cái mà họ gọi là một vụ tấn công hóa học bằng đòn không kích tên lửa nhằm vào nhiều mục tiêu ở Syria vào hôm thứ Bảy tuần trước.

Đến ngày 19/4 vừa qua, kênh Rossiya 24 của Nga công bố đoạn phỏng vấn độc quyền với cậu bé Hassan, người đã xuất hiện trong đoạn video giả mà Mũ Trắng dàn dựng. Trong đoạn phỏng vấn ghi hình, Hassan Diab nói rằng cậu và mẹ cậu đã “nghe thấy những tiếng nói lớn trên đường phố, kêu gọi mọi người tới bệnh viện”.

Khi Hassan cùng mẹ cậu tới bệnh viện, một số người lạ mặt nhanh chóng chộp lấy cậu, đổ nước xối xả vào người cậu và sau đó đặt cậu nằm cạnh các bệnh nhân khác. Cha của Hassan, lúc bấy giờ đang đi làm, đã nghe tin về việc con mình nhập viện và tới bệnh viện sau đó để tìm hiểu vấn đề.

Cha của Hassan sau đó kể rằng lúc đó ông không hề biết rằng những người tham gia quay đoạn video đó đã được cho nhiều thực phẩm.

Trong thời điểm đoạn video phỏng vấn trên được phát đi, chính quyền Moscow đã triển khai một đội ngũ chuyên gia hóa học tới Douma để tìm hiểu xem liệu có thực sự xảy ra một vụ tấn công hóa học và có nạn nhân nào cần điều trị hay không. Kết quả là đội ngũ chuyên gia không hề tìm thấy bất cứ dấu vết nào của vũ khí hóa học, hay các nạn nhân trong bệnh viện gần đó.

Cả chính quyền Moscow và Damascus đều ủng hộ và gửi lời mời tới Tổ chức Chống Vũ khí Hóa học (OPCW) để đề nghị cơ quan của LHQ này cử đội ngũ chuyên gia tới Douma điều tra về vụ việc.

Khánh Duy

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/tin-tuc/nga-cong-bo-bang-chung-vu-tan-cong-hoa-hoc-o-douma-duoc-dan-dung-tintuc401580