Nga lộ thiếu sót trong vụ thử nghiệm bất thành

Các bác sĩ cấp cứu cho các bệnh nhân trong vụ nổ thử nghiệm động cơ tên lửa thất bại, được phát hiện đã nhiễm đồng vị phóng xạ.

The Moscow Times mới đây đăng tải các thông tin cho thấy có một sự bí ẩn quanh vụ thử nghiệm một nguyên liệu mới cho động cơ đã bị thất bại vào ngày 8/8 vừa qua. Đáng nói rằng, việc giới chức Nga xử lý các hậu quả vụ việc theo cách "rất vụng về".

Vụ thử nghiệm động cơ mới thất bại ở Nga.

Vụ thử nghiệm động cơ mới thất bại ở Nga.

Tờ báo cho biết, khoảng 4:30 phút chiều ngày 8/8, ngày xảy ra vụ nổ trong quá trình thử nghiệm động cơ tên lửa, 3 người đàn ông bị thương đã được đưa tới Bệnh viện khu vực Arkhangelsk, một trung tâm chăm sóc sức khỏe công cộng ở phía bắc xa xôi của Nga.

Các nạn nhận này ở trong tình trạng khỏa thân, bọc trong túi nhựa mờ. Tình trạng của các bệnh nhân đã khiến nhân viên bệnh viện nghi ngờ khi tiếp nhận. Họ đã lo lắng về một điều gì đó rất nghiêm trọng khi tiếp nhận các nạn nhân này nhưng đã không được thông báo về 3 trường hợp này có phải đã nhiễm phóng xạ hay không.

Không một ai ở Bệnh viện khu vực Arkhangelsk được thông báo rằng 3 nạn nhân vừa được đưa tới là những người có nhiễm phóng xạ hay không. Không một bác sĩ, y tá, cứu hộ nào có phương án tự bảo vệ mình trước tình huống bị động này.

4 bác sĩ nam tại bệnh viện Arkhangelsk, trong đó 2 người ở vị trí cao cấp và một nhân viên y tế, đều bức xúc khi nói về việc các bệnh nhân trong vụ nổ được đưa tới bệnh viện khu vực Arkhangelsk chứ không phải một bệnh viện quân sự, thêm nữa các bác sĩ này cũng không được thông báo bất cứ điều gì về nạn nhân được đưa tới cấp cứu.

Hai trong số 3 bệnh nhân được đưa tới bệnh viện Arkhangelsk đã không tới được Moscow mà tử vong trên đường đến sân bay.

Điều duy nhất mà các bác sỹ có thể liên kết là tình trạng bị thương nặng của bệnh nhân cũng như thông tin về vụ nổ tại khu vực quân sự xảy ra hồi trưa.

Ngày hôm sau, các nhân viên của Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) đã tới làm việc với các bác sĩ và y tá ở bệnh viện khu vực Arkhangelsk, yêu cầu họ ký vào một thỏa thuận không tiết lộ thông tin.

Các bác sĩ không bị bắt buộc phải ký vào thỏa thuận nhưng tất cả đều đã đồng ý.

Một bác sĩ cấp cao nói: "Khi ba nhân viên FSB tới mang theo một danh sách các tên và yêu cầu những người có mặt trong danh sách đó ký vào một thỏa thuận, sẽ ít có ai từ chối lời đề nghị ấy".

Một trong số những người đã ký tên bức xúc nói với The Moscow Times: "Chúng tôi là một bệnh viện công. Chúng tôi không được chuẩn bị cho những nạn nhân bị nhiễm phóng xạ. Trong khi đó, nhiều bệnh nhân khác có thể cũng đã bị ảnh hưởng phóng xạ.

Dẫu vậy, mọi người đều làm công việc của mình một cách chuyên nghiệp".

4 ngày sau khi sự việc đi qua, các bác sĩ đã từng tiếp xúc với các nạn nhân bị thương được mời tới tham dự một cuộc họp ngắn, chủ trì bởi Thứ trưởng Bộ Y tế và lãnh đạo y tế khu vực Arkhangelsk. Các bác sĩ đã chuẩn bị rất nhiều câu hỏi bao gồm cả việc vì sao lại đưa các nạn nhân bị nhiễm phóng xạ tới một bệnh viện dân sự chứ không phải bệnh viện quân sự. Câu hỏi đã được nêu ra tại cuộc họp nhưng không nhận được câu trả lời rõ ràng từ đại diện Bộ Y tế.

Sau đó, các bác sĩ tại khu vực Arkhangelsk đã được đưa tới Moscow để kiểm tra về tình trạng sức khỏe. 4 người nói với tờ The Moscow Times rằng, khoảng 60 đồng nghiệp của họ, bao gồm cả những người đã vận chuyển những người bị thương tới bệnh viện đã nhận được lời đề nghị này.

Một nhóm đầu tiên đã bay tới Moscow sau cuộc họp với đại diện của Bộ Y tế Nga.

Theo kết quả kiểm tra sức khỏe, phát hiện Caesium-137 trong mô cơ của một bác sĩ. Caesium-137 là một đồng vị phóng xạ là sản phẩm phụ của quá trình phân hạch hạt nhân của uranium-235.

Sau khi có kết quả này, các chuyên gia về bức xạ đã bay đến Arkhangelsk để thực hiện các xét nghiệm cần thiết ở khu vực và tại bệnh viện.

Theo Yuri Dubrova, một chuyên gia về ảnh hưởng của bức xạ đối với cơ thể người tại Đại học Leicester ở Anh nói rằng, mức độ tiếp xúc của các bác sĩ và bệnh nhân sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới liều lượng của chất đồng vị trên da của các bác sĩ.

Nếu liều lượng không quá cao, người bệnh có thể sẽ hồi phục hoàn toàn sức khỏe của họ trong vòng 1 tuần nếu được cung cấp thực phẩm sạch và nước uống sạch đầy đủ.

"Tiếp xúc với Caesium-137 là hoàn toàn có thể phòng ngừa được - tất cả những gì bạn cần làm là giữ vệ sinh thật sạch sẽ. Các bác sĩ rất dễ bị nhiễm phóng xạ bởi họ không hề biết chuyện gì đã xảy ra với các bệnh nhân mà họ tiếp nhận" - chuyên gia Yuri Dubrova cho hay.

Một bác sĩ đã bị nhiễm đồng vị phóng xạ trong quá trình tiếp xúc với nạn nhân trong vụ thử nghiệm động cơ tên lửa thất bại. Ảnh minh họa

Theo các bác sĩ tại Bệnh viện Arkhangelsk, phòng mổ tại tầng 3 của bệnh viện này, nơi đã tiếp nhận 3 nạn nhân của vụ nổ, đã bị niêm phong cho đến ngày 13/8. Cơ quan giám sát an toàn tiêu dùng của Nga Rospotrebnadzor và Bộ Tình trạng khẩn cấp đã kiểm tra bệnh viện những ngày sau đó.

Đại diện của Rospotrebnadzor đã nói với các nhân viên rằng, bệnh viện hiện đã "an toàn".

Các thông tin về bệnh nhân và vụ việc tại Bệnh viện Arkhangelsk cũng đã bị xóa sạch khỏi hồ sơ.

"Đây là một sự kiện không còn tồn tại. Không có tài liệu nào, nhân viên ở bệnh viện chẳng ai có thể cố đưa ai ra tòa nếu họ muốn" - một bác sĩ nói.

Tờ báo Nga cho rằng, 30 năm sau thảm họa hạt nhân Chernobyl, Nga vẫn chưa thể rút được bài học về sự công khai các thông tin trong xử lý một vụ thử nghiệm liên quan đến hạt nhân.

Đông Phong

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/tin-tuc-24h/nga-lo-thieu-sot-trong-vu-thu-nghiem-bat-thanh-3385845/