Ngã mũ trước HLV Đức 'nổ' và các cầu thủ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh

Bất cứ đội bóng V.League nào kiếm được 4 điểm trước Than Quảng Ninh và Hà Nội FC tại thời điểm này đều được giới chuyên môn ngả mũ kính phục. Nên việc tân binh Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vừa làm được điều đó thì HLV Minh Đức xứng đáng được tôn vinh.

Sau 2 trận đầu trắng tay, không ít người đã nghĩ đến việc con đường trở về hạng Nhất gần hơn rất nhiều với tân binh Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Nhưng trở lại sau dịp nghỉ Covid-19, bất ngờ HLV Minh Đức tuyên bố: “Núi Hồng quyết tâm lọt vào tốp 8” không ít người đã cho rằng ông thầy này “nổ bom” để trấn an cầu thủ.

Ông thầy Minh Đức chuyển sang chơi đội hình 3-4-3. Ảnh HLFC

Ông thầy Minh Đức chuyển sang chơi đội hình 3-4-3. Ảnh HLFC

Mạnh dạn thay đổi

Việc họ thắng đội hạng Nhất Tây Ninh 2 - 1 tại Cúp quốc gia cũng không mấy ai ngạc nhiên vì khi còn ở hạng nhất, Tây Ninh từng bị các cầu thủ Núi Hồng quần cho tơi tả. Nhưng việc ông thầy Minh Đức chuyển sang đội hình 3-4-3, giành chiến thắng 1-0 trên sân Tam Kỳ thì người ta đã thấy một sự đổi thay kỳ lạ trong lối chơi của tân binh này.

HLV Minh Đức đã chọn cho tân binh Mansaray và lão tướng Tấn Tài một ví trí thích hợp. Tiền đạo người Mỹ 23 tuổi từng bị Thanh Hóa, SLNA chê lên, chê xuống đã được ông thầy mới động viên và giao đá trung phong cắm. Lão tướng Tấn Tài thì được đẩy lên ghế dự bị, chỉ vào sân khi cần thiết theo yêu cầu chiến thuật.

Điều quan trọng nhất là dù Văn Đức, Văn Vĩ chưa phải là các tiền vệ biên đúng nghĩa của sơ đồ chiến thuật 3-4-3 nhưng HLV Minh Đức vẫn giành trọn niềm tin cho 3 trung vệ Hữu Quý, Janclesio và Hoàng Lâm. Đây là những cầu thủ có thể sửa sai cho tuyến trên, đặc biệt là cặp tiền vệ trung tâm Hoàng Anh, Trung Học đang thi đấu rất tự tin.

Cũng như đội tuyển Việt Nam trong giai đoạn đầu đá với sơ đồ 3 trung vệ, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh không cầm bóng nhiều nhưng vẫn có 2 bàn thắng trên sân Cẩm Phả. Nên nhớ là ngay nhà vô địch Hà Nội cũng đã lấm lưng 1-3 trước Than Quảng Ninh thì chiến thắng của Núi Hồng đã trở thành bất ngờ của vòng đấu thứ 3 V.League 2020.

Không thể nói HLV Chu Đình Nghiêm bất ngờ khi đến sân Hà Tĩnh thi đấu. Chưa có đủ đội hình mạnh nhất nhưng những cái tên Thành Chung, Quang Hải, Hùng Dũng, Văn Quyết, Omar, Rimario…cũng cho thấy Hà Nội FC mạnh như thế nào. Việc Núi Hồng có liền 3 chiến thắng đã khiến các cầu thủ Hà Nội dù mới có chiến thắng tưng bừng 3-0 trước HAGL vẫn phải nhập cuộc cẩn trọng.

BTC sân Hà Tĩnh đã để ''vỡ sân'' trận đấu phải gián đoạn 22 phút. Ảnh VPF

Biết địch, biết ta

45 phút đầu, Hà Nội FC cầm bóng đến 59% thời gian nhưng không có nhiều cơ hội nguy hiểm trước khung thành thủ môn Quang Tuấn. Quá hiểu lối đá của đội khách nên HLV Minh Đức đã chọn 1 lối đá tốn thể lực nhưng vô cùng hợp lý, họ đeo bám và áp sát đối phương bên phần sân nhà. Các cầu thủ Núi Hồng không cho đối phương cả thời gian, lẫn khoảng không để xử lý bóng, chuyền ngắn cho nhau.

Hiện nay, không nhiều đội bóng V.League kể cả Á quân TP Hồ Chí Minh có thể phá được lối chơi của nhà vô địch Hà Nội nhưng Đức “nổ” lại chọn lối đá này và thực tế cho thấy là một quyết định đúng.

Tất nhiên, HLV Chu Đình Nghiêm không phải là nhà cầm quân “tay mơ” khi ông đã chỉ đạo tuyến 2 tung các cú sút uy lực từ xa. Trong những lần như thế, Hùng Dũng phút 67, nhận bóng từ ngoài vòng cấm, đã tung ra một pha úp mu đầy uy lực vào khung thành của chủ nhà.

Hơn 20 phút còn lại của trận đấu, HLV Minh Đức đã có 4 sự thay đổi người thể hiện nhãn quan của nhà cầm quân khá tốt. Lần lượt ông rút trung vệ Hữu Quý và tiền vệ Hoàng Anh ra sân, thay vào đó là Văn Minh và Tấn Tài, trước đó Văn Tám đã vào thay Bruno.

Đây là thời điểm chủ nhà dồn lên để tìm kiếm bàn thắng và nhưng tính toán của ông thầy này đã chính xác. Từ một tình huống đá phạt góc của Tấn Tài, tiền vệ Phạm Tuấn Hải đánh đầu ngược hiểm hóc khiến thủ môn Văn Công phải vào lưới nhặt bóng, gỡ hòa 1-1.

Đông Hùng

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/hong-linh-ha-tinh-da-lot-xac-tai-vleague-2020-387008.html