Đã là đơn vị quân đội thì ở đâu cũng phải chính quy

Đó là tâm sự của Đại tá Nguyễn Minh Đức, Chính ủy Lữ đoàn Công binh 239 (Binh chủng Công binh).

Trao đổi với chúng tôi, Đại tá Nguyễn Minh Đức cho biết, mặc dù ở phân tán và thi công tuyến đường tuần tra biên giới trên địa bàn huyện Yên Khương, tỉnh Thanh Hóa, đường sá đi lại khó khăn do tuyến phải mở mới, thế nhưng trong suốt thời gian thi công công trình, cán bộ, chiến sĩ toàn đơn vị luôn duy trì nền nếp sinh hoạt chính quy như ở nơi tập trung.

Tận dụng mặt phẳng ở ngang đồi, đơn vị vừa làm lán trại vừa lu nền làm nơi tập thể dục và đóng cọc phơi quần áo. Từng dây phơi được phân định rõ ràng từ quần áo dài đến quần áo lót, phía trước hiên lán, hàng khăn mặt quân nhu được phơi thẳng hàng (xem ảnh).

Mặc dù sống trong lán trại giữa rừng, nhưng hàng khăn mặt vẫn được phơi thẳng hàng như khi còn ở đơn vị.

Mặc dù đơn vị thi công tuyến đường ở độ cao hàng trăm mét so với mực nước biển, quanh năm mây mù che phủ dày đặc, không khí loãng, thời tiết rất lạnh, nhưng tất cả các chế độ trong ngày, trong tuần như: Báo thức, tập thể dục sáng, sinh hoạt tổ... vẫn được duy trì nghiêm. 5 giờ 30 phút bộ đội vẫn thực hiện báo thức và tập thể dục sáng. Còn chế độ đọc báo hằng ngày do điều kiện đi lại khó khăn, hàng tuần mới có báo đến công trường nên mỗi khi có báo, đơn vị mới tổ chức đọc. Cũng vì đầu báo ít nên bộ đội nâng niu từng tờ báo và kẹp rất thẳng hàng, phẳng phiu, có những bài báo họ đọc đi đọc lại nhiều lần.

Việc duy trì nền nếp trong quá trình thi công công trình xa nơi đơn vị đóng quân không chỉ góp phần rèn luyện bộ đội mà còn thể hiện việc chấp hành chính quy của cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị.

Bài và ảnh: QUANG THÁI

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/quoc-phong-toan-dan/da-la-don-vi-quan-doi-thi-o-dau-cung-phai-chinh-quy-530846