Ngã rẽ cuộc đời của Khánh Phương, Châu Gia Kiệt: Người vực dậy sau thất bại, người độc thân giàu sang

Khánh Phương, Châu Gia Kiệt là 2 ca sĩ từng 'làm mưa làm gió' với hàng loạt hit vào những năm 2000. Sau hơn một kỷ, mỗi người đều có ngã rẽ và lối đi riêng cho mình.

Khánh Phương

Sinh năm 1981 tại TPHCM, Khánh Phương từng là hiện tượng của nền âm nhạc Việt với ca khúc Chiếc khăn gió ấm. Với chất giọng trầm khàn cùng vẻ ngoài đầy lãng tử, Khánh Phương đã tạo lên một chất rất riêng cho mình.

Trước khi tách ra solo riêng vào năm 2006, giọng ca “Chiếc khăn gió ấm” từng đứng ra thành lập ban nhạc mang tên mang tên MP5. Sau khi tách ra solo riêng, Khánh Phương cũng là người thành công nhất với hoàn loạt ca khúc nổi bật như: Tựa vào vai anh, Xa muôn trùng mây… và khuấy đảo khắp sân khấu từ Nam ra Bắc.

Khánh Phương

Khánh Phương

Tuy nhiên khi sự nghiệp đang ngày một phát triển, nam ca sĩ lại rất ít khi xuất hiện và im hơn lặng tiếng một thời gian khá dài. Không chỉ ca hát mà ngay cả sự kiện Khánh Phương cũng gần như không tham gia. Cho đến vài năm trở lại đây nam sĩ mới xuất hiện trong vài chương trình truyền hình anh thấy thú vị và phù hợp với mình.

Dù không còn hào quang của showbiz như xưa tuy nhiên Khánh Phương vẫn sở hữu cuộc sống vạn người ước ao. Được biết nam ca sĩ đang sinh sống với người thân tại căn nhà rộng tới 400m2 ở trung tâm Q.1, TP.HCM trị giá khoảng hơn 200 tỷ. Ngoài ra Khánh Phương còn có thêm một căn hộ ở quận 5 và nhà riêng ở Hà Nội để tiện sinh hoạt mỗi khi ra Bắc.

Về chuyện tình cảm, Khánh Phương luôn kín tiếng với những mối tình đã qua. Nam ca sĩ từng chia sẻ: “Là nghệ sĩ, tôi muốn kín đáo chứ không phơi bày và nói về riêng tư. Ai cũng có khoảng trời riêng. Tôi kín đáo trong mọi chuyện riêng. Từ khi đi hát tôi đã không cảm thấy thoải mái khi mọi người biết quá nhiều về đời tư, dù thực tế câu chuyện của tôi cũng rất bình thường”.

Sau chuyện tình nổi tiếng với Quỳnh Nga tan vỡ, cuối năm 2020 lần đầu tiên nam ca sĩ công gái bạn gái mới nhưng vẫn không vẫn khéo léo che đi khuôn mặt bạn gái.

Châu Gia Kiệt

Những năm 2000, khi dòng nhạc trẻ phát triển rầm rộ những cái tên như Lâm Chấn Huy, Lâm Hùng, Lâm Vũ… dường như khuynh đảo khắp các sân khấu miền Tây. Đặc biệt trong số đó, Châu Gia Kiệt rất được công chúng và khán giả miền Tây yêu mến thậm chí họ còn dành cho anh cái tên “Hoàng tử miền Tây”.

Trong sư nghiệp ca hát của mình, nam ca sĩ cũng nổi danh với hàng loạt các bài hit như: Em là một nửa của đời anh, Không ai yêu em bằng anh, Chuyện tình 7 năm, Anh thích em như xưa, … cùng hàng loạt album đình đám khác như: Đời và bạn, Anh chàng đẹp trai, Phũ phàng…

Bên cạnh sự nghiệp ca hát, Châu Gia Kiệt còn tham gia diễn xuất và nhận được rất nhiều tình cảm của khán giả thông qua các bộ phim: Chuyện tình yêu, Linh Lan trắng, Nụ hôn đầu xuân….

Cùng với sự nổi tiếng và chăm chỉ hoạt động nghệ thuật, không có gì bất ngờ khi “Hoàng tử miền Tây” có một gia tài khá đồ sộ từ nhà, xe cho đến bất động sản. Thế nhưng vào năm 2005, nam ca sĩ đã trắng tay do do công việc ngoài ý muốn.

Có lẽ đó thời gian suy sụp và khốn khó đối với Châu Gia Kiệt. Tuy nhiên không chấp nhận số phận, giọng ca “Không ai yêu em bằng anh” quyết định làm lại từ đầu. Từ năm 2013 Châu Gia Kiệt chủ yếu tham gia biểu diễn tại nước ngoài. Anh hạn chế tham gia sự kiện chỉ thi thoảng góp mặt trong một chương trình của người thân quen.

Về chuyện đời tư, sau nhiều năm độc thân, chàng ca sĩ sinh năm 1980 đã đính hôn với bạn gái lâu năm vào tháng 3 năm ngoái và tổ chức vào tháng 9 cùng năm.

Theo Em đẹp

Nguồn Doanh Nghiệp: https://doanhnghiepvn.vn/van-hoa/nga-re-cuoc-doi-cua-khanh-phuong-chau-gia-kiet-nguoi-vuc-day-sau-that-bai-nguoi-doc-than-giau-sang/20220626030832518