Ngã vào nồi canh, bé gái 16 tháng tuổi bị bỏng nặng, chỉ có thể nằm sấp và khóc

Bố vừa mới mổ tim, cô con gái 16 tháng tuổi không may lại ngã vào nồi canh xương hầm còn đang bốc khói dẫn tới bỏng nặng. Nằm viện một tháng nay nhưng sức khỏe hiện vẫn rất yếu, con gần như chỉ nằm sấp với đầy vết sẹo phía sau cơ thể.

Đến thăm bé Đinh Thị Yến Nhi, 16 tháng tuổi, ở xóm 11, xã Hải Tây, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định đang nằm điều trị tại khoa Bỏng Trẻ em (Viện Bỏng Quốc gia) không ai có thể cầm lòng được. 16 tháng tuổi, cơ thể con gầy yếu, vết bỏng nặng làm chín cả lớp thịt dưới da.

Bé khóc ngằn ngặt từng tiếng như để chống chọi với cơn đau đã quá sức chịu đựng của cơ thể bé bỏng. Nhìn con nằm sấp khóc đau đớn, người mẹ trẻ vừa thương con vừa mong ngóng tin người nhà đang đi vay tiền ở quê để lo chi phí cho con điều trị tiếp.

Vết sẹo chằng chịt ở cơ thể bé Nhi khiến con không nằm ngửa được. Ảnh PT

Vết sẹo chằng chịt ở cơ thể bé Nhi khiến con không nằm ngửa được. Ảnh PT

Hoàn cảnh của bé Nhi được các bác sỹ ở Khoa đặc biệt quan tâm. Bố của con vừa mới mổ tim chưa lâu. Số tiền điều trị hơn 200 triệu đồng đợt phẫu thuật tim này vẫn chưa trả được thì đến lượt bé Nhi lại gặp tai họa. Bố Nhi tuy giờ sức khỏe đã ổn định nhưng không làm được việc gì.

Một tháng kể từ khi xảy ra sự việc, ngày nào mẹ bé Nhi – chị Hoàng Thị Thu (33 tuổi) cũng khóc và tự trách móc, dằn vặt bản thân. Kể về tai nạn của con, chị Thu cho biết, hôm đó vào khoảng 11 giờ trưa khi nhà đang chuẩn bị làm cơm để mời anh em ở trong Nam về chơi. Nồi canh xương hầm mới đun xong, bà của cháu bưng xuống để ở dưới mâm, không may cháu ngã vào. Nồi canh to, cháu ngồi gọn cả phần mông vào.

Ngay sau đó, gia đình đưa cháu đi cấp cứu ở bệnh viện huyện, được các bác sỹ sơ cứu tạm thời rồi chuyển qua bệnh viện tỉnh. Do tình trạng bỏng của cháu nặng nên bác sỹ chuyển cháu lên Viện Bỏng Quốc gia. Nằm ở Khoa Hồi sức tích cực 10 ngày, tình trạng cháu ổn định hơn mới chuyển lên Khoa Bỏng trẻ em.

Bé Nhi quấy khóc suốt. ảnh PT

Chia sẻ với PV về tình trạng của bé Yến Nhi, PGS.TS Hồ Thị Xuân Hương, Phó Chủ nhiệm Khoa Bỏng trẻ em (Viện Bỏng Quốc gia) cho biết: “Bé Nhi vào viện từ ngày 10/2 trong tình trạng bỏng canh nóng độ 3, 4 ở vùng lưng, mông, hai chân. Cháu bé bị sốc bỏng. Cháu hiện vẫn còn trong tình trạng hoảng loạn, thi thoảng lại khóc thét lên từng tiếng bởi vết bỏng đau đớn. Hiện tại, bé đã trải qua 2 lần phẫu thuật và còn phải phẫu thuật vài lần nữa mới có cơ hội bình phục”.

Kể từ hôm bị bỏng đến nay, bé Nhi cứ khóc liên tục. Cháu ăn uống kém, chỉ bú mẹ. Đặc biệt vào ban đêm, bé khóc gần như không ngớt do vết thương bỏng rát, ngứa ngáy khiến chị Thu cùng với bà nội phải thay nhau dỗ dành con.

Nhìn con với toàn thân phía sau đầy vết sẹo mà người mẹ ứa nước mắt. Con cũng không thể nằm bình thường như những bệnh nhân khác vì bỏng hết ở phần lưng, mông. Gần như cả ngày cô bé phải nằm sấp ở trên giường. Đôi lúc mẹ bế lên chạm vào vết thương là Nhi lại oằn mình gào khóc trong đau đớn.

Vết bỏng khiến bé Nhi (MS 455) không thể nằm ngửa.

Theo tìm hiểu được biết, từ hôm bé Nhi vào viện, toàn bộ chi phí điều trị, vợ chồng chị Thu phải vay mượn. Ngoài của anh em họ hàng, bà con lối xóm xung quanh, gia đình còn phải vay lãi nóng. Vợ chồng anh chị chỉ có một sào ruộng. Hai vợ chồng đều không có nghề nghiệp ổn định. Con còn nhỏ nên chị Thu vẫn ở nhà chăm con, còn chồng chị đi làm thuê.

Vào cuối năm ngoái, chồng chị Thu bị ốm suốt nhưng chỉ nghĩ là bị cảm. Khi cơ thể yếu quá không làm việc được, anh đi khám mới biết bị bệnh tim. Ngay sau đấy, các bác sỹ đã chỉ định anh phải làm phẫu thuật.

Tình trạng của bé Nhi để có thể duy trì được thể trạng bình thường cần phải thực hiện phẫu thuật tái tạo da tiếp với chi phí khá cao. Mặc dù bé có bảo hiểm y tế chi trả nhưng chi phí ngoài bảo hiểm vô cùng đắt đỏ. Nhìn con đã vượt qua được tình trạng khó khăn nhất, vợ chồng chị Thu càng thêm hy vọng sẽ chữa trị được cho con dù rằng những ngày tới là chuỗi ngày đầy vất vả.

Hai bên nội ngoại cùng cảnh khó. Không những vậy, em chồng chị Thu vừa bị tai nạn giao thông nên bên nội càng hỗ trợ được gì. Với vợ chồng chị Thu, những gì đã xảy ra sẽ mãi mãi là ký ức kinh hoàng không bao giờ quên nổi. Hoàn cảnh bất lực của gia đình lúc này khiến cơ hội cho bé Nhi được ghép da, phục hồi sức khỏe chỉ còn biết trông vào tấm lòng hảo tâm của mọi người.

Mọi sự giúp đỡ gia đình bé Đinh Thị Yến Nhi - Mã số 445 xin gửi về:

1. Chị Hoàng Thị Thu ở xóm 11, xã Hải Tây, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định.

2. Ủng hộ trực tuyến trên Vòng tay nhân ái/Giadinh.net.vn. Đề gửi: Mã số 445

3. Ủng hộ trực tiếp Chương trình "Vòng tay Nhân ái", tại Tòa soạn Báo Gia đình và Xã hội. Địa chỉ Tầng 11, Tòa nhà Tổng cục DS-KHHGĐ, ngõ số 8, Tôn Thất Thuyết, Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội (đối diện Bến xe Mỹ Đình). Đề gửi: Mã số 445

Mọi thắc mắc, xin gửi tới email phuongthuangdxh@gmail.com. Điện thoại: 0975 839 126/ 0981656685

4. Ủng hộ VNĐ qua Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank):

Tên tài khoản: Báo Gia đình và Xã hội. Số tài khoản: 125.000.058.110 , Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, Chi nhánh Ba Đình, Hà Nội.

5. Ủng hộ VNĐ qua Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank):

Tên tài khoản: Báo Gia đình và Xã hội. Số tài khoản: 061.100.191.1287, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, Chi nhánh Ba Đình, Hà Nội.

Đề gửi Mã số 445

Phương Thuận

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/vong-tay-nhan-ai/nga-vao-noi-canh-be-gai-16-thang-tuoi-bi-bong-nang-chi-co-the-nam-sap-va-khoc-20190311123633861.htm