Ngạc nhiên cuộc sống ở thủ đô London thời hậu Thế chiến II

Diện mạo thủ đô London vào năm 1948, vài năm sau khi cuộc Chiến tranh Thế giới Thứ hai kết thúc, đã có những thay đổi ngoạn mục với nhiều tòa nhà mới được xây dựng cùng không khí hân hoan phấn khởi của người dân địa phương.

Với tinh thần lạc quan, người dân London đã bắt tay vào việc tái thiết thành phố sau khi cuộc Chiến tranh Thế giới thứ hai kết thúc năm 1945. (Nguồn ảnh: The Sun)

Những bức ảnh đen trắng được chụp vào năm 1948 phần nào cho thấy thủ đô London đã hồi sinh kỳ diệu dù bị tàn phá nặng nề bởi chiến dịch không kích Blitz do Đức Quốc xã tiến hành trong thời kỳ Thế chiến II.

Trong ảnh, các em nhỏ chơi đùa với cung tên trong một nghĩa trang ở Wapping, Đông London, năm 1948.

Khoảnh khắc các em học sinh nô đùa trên sân trường tiểu học Saint Peter's London Docks trong giờ giải lao được ghi lại.

Nhiều tòa nhà mới đang trong quá trình xây dựng ở Wapping, London, năm 1948.

Người mẹ dẫn cô con gái nhỏ đi chơi trong một khu phố ở thủ đô nước Anh.

Hai công nhân tranh thủ tán gẫu, hút thuốc trong lúc nghỉ giải lao.

Các em nhỏ diễu hành trên phố Wapping High nhân dịp kỷ niệm Ngày Thánh Peter.

Những đứa trẻ chăm sóc khóm hoa trong khu vực ở nhà thờ St Peter.

Hai người phụ nữ ở East End cười tươi khi đứng chờ bên ngoài nhà thờ St Peter.

Quán rượu lịch sử The Prospect of Whitby hiện nay vẫn là địa điểm yêu thích của người dân địa phương và du khách.

Những người phụ nữ và trẻ em tập trung bên ngoài nhà thờ St Peter, Wapping, để chờ tham dự buổi lễ được tổ chức nhân dịp kỷ niệm Ngày Thánh Peter.

Mời độc giả xem thêm video: Cuộc thi giải khối Rubik ở Anh (Nguồn: VTC14)

Thiên An

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/the-gioi/ngac-nhien-cuoc-song-o-thu-do-london-thoi-hau-the-chien-ii-1097879.html