Ngạc nhiên về những nét 'kém duyên' của thành phố lớn nhất Miền Tây

Thành phố Cần Thơ được quan tâm đầu tư nhưng ngay tại trung tâm đô thị sông nước sầm uất nhất khu vực ĐBSCL vẫn còn những nét 'kém duyên'.

Nhiều du khách sau khi đến với Cần Thơ cho biết, TP Cần Thơ rất đẹp nhưng vẫn còn đó những nét "kém duyên".

Nhiều du khách sau khi đến với Cần Thơ cho biết, TP Cần Thơ rất đẹp nhưng vẫn còn đó những nét "kém duyên".

Cổng chào vào trụ sở Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ được xây dựng hoành tráng, nhưng dòng chữ "Không có gì quý hơn độc lập, tự do" có chữ "G" không rõ.

Đi qua tòa nhà Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ là bến sông. Nơi đây là một quảng trường với không gian rộng "đẹp mà không đẹp"

Một trong những vị trí được mọi người tìm đến để ngắm cầu Cần Thơ nhưng dưới đó lại là một bãi rác.

Không chỉ một đoạn mà là một bãi rác trải dài ven dòng sông Hậu thơ mộng.

Trong lòng nội ô quận Ninh Kiều (quận trung tâm) còn có con đường mang tên Mạc Đỉnh Chi.

Sai sót cơ bản này dẫn đến hàng loạt người dân buôn bán trên khu phố này sai theo.

Hiếm hoi có hộ dân kinh doanh viết đúng tên Mạc Đĩnh Chi - vị Trạng nguyên nổi tiếng triều đại nhà Trần.

Đã sang đầu tháng 5, sắp tới sinh nhật Bác mà vẫn còn biển "Mừng xuân Mậu Tuất 2018".

Tấm bảng chào đón năm mới sau 5 tháng mừng Xuân Dương Lịch và hơn 3 tháng sau Tết cổ truyền vẫn nằm đối diện với Công viên Lưu Hữu Phước, dựa lưng vào Bệnh viện đa khoa TP Cần Thơ.

Cần Thơ rất đẹp, nhưng để đẹp hơn thì cần được "gọn gàng" từ những việc tưởng như rất nhỏ.

Trần Hiếu/VOV-ĐBSCL

Nguồn VOV: http://vov.vn/xa-hoi/ngac-nhien-ve-nhung-net-kem-duyen-cua-thanh-pho-lon-nhat-mien-tay-757760.vov