Ngắm Bali đẹp bình yên như những giấc mơ qua loạt ảnh của trai đẹp 9X

'Lúc trước sau khi mình xem bộ phim 'Eat – Pray – Love', mình ước gì được như Julia Roberts, sáng đạp xe qua các cánh đồng thơm mùi lúa chín, đến chợ nghệ nhân Ubud để gặp một người đàn ông học y người Bali. Điều đó đã thôi thúc mình xách va li lên đường', Minh Sang chia sẻ.

Nhân vật trải nghiệm: Trần Châu Minh Sang

Hiện đang sinh sống tại Thành phố Hồ Chí Minh

Minh Sang cho hay, đối với anh Bali thực sự là vùng đất của sự bình yên, mọi thứ diễn ra như những giấc mơ dang dỡ, đến thở cũng thấy nhẹ nhàng. Thiết nghĩ nếu bạn là người thích khám phá, yêu cái đẹp, không thích ồn ào, không khói bụi, thì Bali là nơi bạn nhất định phải đến một lần…Đến Bali không quá khó như bạn nghĩ, bạn cứ lên kế hoạch càng chi tiết càng tốt, tìm hiểu rõ nơi bạn muốn đến, xách balo lên và đi thôi.

Chàng trai trẻ lựa chọn di chuyển đến Bali bằng phương tiện máy bay, anh chàng transit tại Kualalumpur 1 tiếng rồi tiếp tục bay qua Bali.

"Khách sạn ở Bali giá mình thấy rẻ hơn nhiều so với mặt bằng chung, có rất nhiều giá từ mấy trăm ngàn cho đến mấy chục triệu, cái nào cũng có. Bạn nên thương xuyên "đi dạo" trên Agoda và Booking để săn được giá tốt nhé", Minh Sang chia sẻ thêm về nơi lưu trú.

Ngày 1: Đến Kuta check in, nghỉ ngơi tắm giặt thay đồ các kiểu, mình di chuyển ra bãi biển Kuta ăn tối. Bãi biển Kuta buổi tối không hoạt động, bạn chỉ có thể vui chơi giải trí ở những con đường gần bờ biển thôi.

Kuta là nơi đông đúc nhất Bali, có rất nhiều nhà hàng, khách sạn, họp đêm…tha hồ mà lựa chọn. mình chọn ăn ở nhà hàng Sukun Restaurant (bạn có thể tìm địa chỉ trên mạng), nhà hàng này chuyên món Indo, thức ăn hơi lạ khẩu vị một chút nhưng thú vị và ngon.

Bạn có thể đi dạo các con phố ở Kuta, nếu đi bộ không nổi bạn có thể đi ….xe ngựa.

Ngày 2: Tanah Lot – Uluwatu – Warung Mufu – RockBar AYANA

Khoảng cách di chuyển giữa các địa điểm tham quan ở Bali tương đối xa, nên mình phải dậy sớm (leo lên xe ngủ bù). Mình đi Tanah Lot trước. Vé tham quan là 50,000rp/1 người. Trong này có nhiều khu bán sarong lắm, bạn có thể chọn mua một cái mặc cho đẹp và làm kỷ niệm luôn, giá 1 bộ đồ tầm 150,000rp bao gồm sarong – áo – nón.

Tanah Lot là ngôi đền nằm trên mõm đá rất to giữa biển, nên khi nước rút bạn mới có thể đi sang bên kia đền được. Nhưng du khách không được đi vào đền, chỉ được đứng từ xa xem và chụp ảnh thôi.

Đền khá đông nên việc chụp ảnh cũng khó khan, bạn phải nhanh tay lẹ chân may ra mới có ảnh đẹp được. Sau đó mình di chuyển đến Uluwatu, từ Tanah Lot đến Uluwatu khoảng gần 2 tiếng, leo lên xe ngủ tiếp. Uluwatu là ngôi đền có vị trí rất đặc biệt, nằm cheo leo trên vách núi hướng ra biển, bạn phải đi bộ lên đền, đường lên đền một bên là vách núi, một bên là biển, vừa đẹp vừa nắng.

Mình ăn trưa ở Warung Mufu ở đây bán chuyên về đồ nướng, thịt nướng kiểu Indo. Cách bày trí thức ăn rất đẹp nhìn không nỡ ăn.

Ngày 3: Ubud – Tegalalang Rice Terrace – Tirta Empul – Warung D’Atas

Từ Kuta lên Ubud khoảng 2 tiếng, mình liên hệ với khách sạn trên Ubud đón mình tại AYANA và đi tham quan các địa điểm trước khi về khách sạn, giá là 800,000rp.

Ubud nằm ngay trung tâm đảo Bali, được gọi là "trái tim" của Bali, nơi đây là cái nôi truyền thống văn hóa của Bali, bạn có thể bắt gặp các ngôi nhà cổ khắp phố phường ở Ubud, ngoài ra thì nơi đây cũng được bao phủ bởi cây xanh, nên khi vừa đặt chân lên Ubud bạn sẽ cảm nhận được thời gian như chạy chậm hơn hẳn…

Ở Ubud có chợ truyền thống, bạn có thể mua quà lưu niệm ở đây. Ngoài ra có rất nhiều quán café đẹp lung linh. Ở đây có lẽ là nơi mình thích và có nhiều kỷ niệm nhất khi đến Bali.

Ruộng bậc thang ở Bali không quá hùng vĩ như ở Tây bắc Việt Nam, nhưng nó mang một hình ảnh nhiệt đới đặc trưng của Bali. Ruộng bậc thang có thể thấy nhiều ở Ubud nhưng đẹp nhất vẫn là ở Tegalalang. Tại đây có nhiều quán cà phê nho nhỏ để bạn có thể ngồi ngắm ruộng bậc thang hay thậm chí là đi xuống lòng vòng qua các thửa ruộng.

Ngày 4: Handara Gate – Ulun Danu Bratan – Tirta Gangga – Pura Besakih

Handara gate là cổng trời của resort, bạn phải mua vé vào chụp ảnh là 30,000rp/1 người. ở đây khá đông nên bạn phải đi sớm để vắng. Đường lên đây siêu đẹp, bạn có cảm giác đi lên trên mây vậy, vì hai bên đường đi mây trắng bay bay nhìn như tiên. Không khí ở trên này lạnh lắm nhé! Di chuyển hơi xa tầm 2h nhưng khi đến nơi cảnh đẹp quá quên hết là đang mệt.

Ulun Danu Bratan là ngôi đền trên mặt nước, nó cũng giống bao đền khác thôi. Vì nó nằm gần Handara nên tiện thể ghé ngang xem thử như thế nào.

Tirta Gangga cũng là một ngôi đền, tuy nhiên ở đây có cái hồ nuôi một đàn cá chép khá to, bạn đi đến đâu nó bu đến đó, nhưng tuyệt đối không được cho cá ăn, mình thấy dưới hồ có khá nhiều đồng xu, chắc là do người ta cầu nguyện và ném xuống…

Pura Besakih được gọi là đền Mẹ, nơi đây có cổng trời mà phía xa xa là view núi lửa. Đền này rất to, rất đông người dân đến làm lễ và cầu nguyện. Đến đây bạn có thể xem những điệu múa truyền thống, những lễ hội trừ tà của người Hindu.

Ngày 5: Lombok

Mình quay về Kuta và mua tour đi tham quan đảo, mình chọn Lombok vì đảo này nhỏ và chưa được khai phá du lịch, nên vẫn còn giữ nguyên nét hoang sơ vốn có của nó. Hòn đảo này vô cùng thích hợp cho những bạn yêu thích sự bình yên và lãng mạn.

Bạn nên lưu ý khi ở Bali bạn sẽ thường xuyên bắt gặp trước mỗi nhà đều có một chỗ dành riêng để cúng thần, các nghi thức được làm mỗi ngày đều đặn, họ dùng một cái khay làm bằng tre hoặc lá dừa cọ để đựng hoa, thức ăn và nhang gọi là Sesajen và Canang Sari. Nếu không để ý bạn rất dễ dẫm lên những đồ cúng này, điều này là cấm kỵ ở Bali đấy.

Huyền Châu

Nguồn Thế Giới Trẻ: https://thegioitre.vn/ngam-bali-dep-binh-yen-nhu-nhung-giac-mo-qua-loat-anh-cua-trai-dep-9x-69126.html