Ngắm linh vật rồng của làng gốm 500 tuổi ở Hội An

Những ngày này, các nghệ nhân ở làng gốm Thanh Hà (TP Hội An, Quảng Nam) tất bật sản xuất những linh vật rồng để tung ra thị trường dịp Tết.

Tượng rồng dài 2m quấn quanh bình gốm cao 68cm, đường kính 55cm.

Từng chi tiết được nghệ nhân chế tác tỉ mỉ.

Đôi mắt linh vật rồng được gắn viên ngọc đỏ thể hiện sự cao quý và uy quyền.

Anh Lê Văn Nhật (35 tuổi) cho biết, mỗi năm phường Thanh Hà đều ra chủ đề sản xuất linh vật lớn để phục vụ trưng bày cho làng gốm. Năm nay anh Nhật là một trong 4 hộ tham gia chế tác linh vật rồng và mỗi hộ đều có một nét đẹp riêng.

Cùng là 1 trong 4 hộ tham gia chế tác linh vật rồng, anh Nguyễn Viết Lâm (30 tuổi) đã hoàn thành tượng rồng và đợi phơi khô trước khi đưa vào lò nung.

Ông Nguyễn Thành Long (70 tuổi) cảm thấy rất may mắn khi là một trong những hộ được chọn để làm linh vật năm Giáp Thìn, ông dành rất nhiều tâm huyết để thực hiện.

Với ông Long, khó khăn nhất trong việc chế tác linh vật rồng là giữ cho rồng đứng vững, ôm sát vào bình gốm, thể hiện cái hồn của tác phẩm.

Đặc biệt, vảy rồng cũng được nặn riêng để gắn lên chứ không phải chạm khắc trực tiếp.

Ông Lê Văn Xê (67 tuổi) và con trai Nguyễn Văn Hoàng (38 tuổi) mất khoảng 20 ngày để hoàn thiện 2 linh vật hình rồng và sản phẩm này sẽ được trưng bày ở đầu làng gốm Thanh Hà để người dân và du khách có thể đến tham quan, chụp hình lưu niệm.

Ngoài làm linh vật rồng để trưng bày đầu làng, ông Xê còn làm những linh vật rồng nhỏ để phục vụ cho Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Du khách xem quy trình làm một sản phẩm bằng gốm tại làng gốm Thanh Hà có tuổi đời 500 tuổi.

Thanh Phụng

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/ngam-linh-vat-rong-cua-lang-gom-500-tuoi-o-hoi-an-post669725.html