Ngắm nhan sắc xinh đẹp như công chúa của mỹ nhân Bolero Hà thành Lê Trinh

Đêm 21.10 vừa qua, mỹ nhân Bolero Hà thành - ca sĩ Lê Trinh vừa có phần biểu diễn ngọt ngào, ăn ý cùng danh ca hải ngoại Mạnh Đình với ca khúc 'Tình thắm duyên quê' trong đêm nhạc tình muôn thuở'.

Mỹ nhân Bolero Hà Thành Lê Trinh xinh đẹp như công chúa.

Lê Trinh chia sẻ, tuy mới bén duyên với nghề ca sĩ chưa lâu nhưng cô cảm thấy vô cùng may mắn khi được khán giả đón nhận rất nồng hậu và còn được ưu ái đặt cho những mỹ danh như: Công chúa Bolero, mỹ nhân Bolero Hà Thành...

Lê Trinh lộng lẫy song ca cùng ca sĩ hải ngoại Mạnh Đình.

Trong số các ca sĩ trẻ hát Bolero hiện nay, Lê Trinh đang nổi lên như một hiện tượng và trở thành giọng ca Bolero được “săn đón” , mời chào trong các chương trình lớn, sánh đôi cùng các danh ca của dòng nhạc này.

Ca sĩ hải ngoại Mạnh Đình ngỡ ngàng trước nhan sắc và giọng hát của mỹ nhân Bolero Lê Trinh.

Với ngoại hình đẹp, khuôn mặt khả ái, vóc dáng như người mẫu và một giọng ca ngọt ngào, sang trọng cùng cái duyên trên sân khấu, Lê Trinh đang dần chinh phục được hầu hết các khán giả yêu mến Bolero, trở thành thế hệ tiếp theo nối tiếp những tên tuổi lẫy lừng một thời như Giao Linh, Thanh Tuyền, Như Quỳnh, Phi Nhung…

Trong phần song ca với ca sĩ hải ngoại Mạnh Đình, nam danh ca “Chuyện dàn thiên lý” đã thân mật gọi Lê Trinh là cô em gái và mời ra hát cùng ca khúc “Tình thắm duyên quê”.

Hà Thành Lê Trinh khoác “chiếc áo mới” cho ca khúc “Người tình mùa đông”.

Lê Trinh chia sẻ rằng bản thân cô không được đào tạo tại các trường âm nhạc, cô hát bằng bản năng và cảm xúc cùng với niềm đam mê ca hát và năng khiếu riêng của mình, cộng với việc thường xuyên được hát chung với các lứa danh ca nổi tiếng đã giúp cô rất nhiều trong việc rèn luyện giọng hát và kỹ năng biểu diễn.

Lê Trinh rất chăm chút và đầu tư cho phần thể hiện ca khúc “Người tình mùa đông”.

Trong đêm nhạc “Nhạc tình muôn thưở”, Lê Trinh được chọn là ca sĩ hát mở màn với hai nhạc phẩm được nhiều người biết đến: “Anh cứ hẹn” (sáng tác: Anh Bằng) và “Người tình mùa đông” (nhạc sĩ Anh Bằng viết lời Việt).

Nếu khán giả đã quá quen thuộc với phiên bản sôi động, trẻ trung của ca khúc “Người tình mùa đông” do ca sĩ Như Quỳnh thể hiện thì sẽ bất ngờ trước phiên bản mới của “Người tình mùa đông” do Lê Trinh thể hiện. Lê Trinh đã chọn cách hát với các nhạc cụ mộc, chậm hơn, lắng đọng hơn để khán giả cảm nhận một màu sắc mới của ca khúc này khiến ca sĩ trở nên gần gũi hơn, giản dị hơn và cũng mộc mạc hơn. Với lối hát Aucustic này Lê Trinh đã khoác một chiếc áo mới cho “Người tình mùa đông”, để ca khúc trở nên gần gũi với tất cả thế hệ khán giả.

Trong đêm nhạc “Nhạc tình muôn thưở”, Lê Trinh được chọn là ca sĩ hát mở màn với hai nhạc phẩm được nhiều người biết đến: “Anh cứ hẹn” (sáng tác: Anh Bằng) và “Người tình mùa đông” (nhạc sĩ Anh Bằng viết lời Việt).

Nếu khán giả đã quá quen thuộc với phiên bản sôi động, trẻ trung của ca khúc “Người tình mùa đông” do ca sĩ Như Quỳnh thể hiện thì sẽ bất ngờ trước phiên bản mới của “Người tình mùa đông” do Lê Trinh thể hiện. Lê Trinh đã chọn cách hát với các nhạc cụ mộc, chậm hơn, lắng đọng hơn để khán giả cảm nhận một màu sắc mới của ca khúc này khiến ca sĩ trở nên gần gũi hơn, giản dị hơn và cũng mộc mạc hơn. Với lối hát Aucustic này Lê Trinh đã khoác một chiếc áo mới cho “Người tình mùa đông”, để ca khúc trở nên gần gũi với tất cả thế hệ khán giả.

H.A

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/giai-tri/ngam-nhan-sac-xinh-dep-nhu-cong-chua-cua-my-nhan-bolero-ha-thanh-le-trinh-637445.ldo