Ngắm những tà áo dài truyền cảm hứng trên đường phố Sài Gòn

Các cô gái xinh đẹp diện lên người bộ sưu tập mang tên ' Di Sản Việt ' của nhà thiết kế Đỗ Trịnh Hoài Nam đi dọc các tuyến phố ở Sài Gòn vào ngày 18/10 nhằm truyền cảm hứng tình yêu với áo dài tới người dân và du khách.

Đây là hoạt động truyền cảm hứng tình yêu với áo dài trong khuôn khổ Lễ hội Áo dài TPHCM năm 2020, nhằm mang đến cho công chúng và du khách trong và ngoài nước những trải nghiệm ấn tượng về một lễ hội đặc sắc, khác biệt và hình ảnh chiếc áo dài gần hơn, lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng.

Dự kiến từ nay đến gần cuối tháng 11, chương trình sẽ diễn ra liên tục tại các điểm đến như Bảo tàng Chứng tích chiến tranh, Bưu điện TPHCM, các trường THPT, các khu chế xuất và khu công nghiệp…

Tuyến đường Phạm Ngọc Thạch, quận 1 đã trở thành sàn diễn tôn vinh tà áo dài truyền thống.

Hình ảnh các di sản của Việt Nam được tái hiện trên tà áo dài nhằm giới thiệu đến du khách và bạn bè Quốc Tế.

Lễ hội Áo dài TP.HCM năm nay sẽ kéo dài trong 2 tháng (từ 11.10 đến 20.11).

Những chiếc Áo dài đi qua tuyến đường Lê Duẩn, Q1.

Lễ hội Áo dài lần 7-2020 với chủ đề Tôi yêu áo dài Việt Nam cũng là sự kiện mở đầu cho chuỗi sự kiện trong chiến dịch quảng bá du lịch TP.HCM Xin chào – Hello Ho Chi Minh City.

Phía trước Bưu Điện Thành Phố.

Nụ cười tỏa nắng.

Vẫy chào người đi đường.

Lê Toàn

Nguồn ĐTCK: https://tinnhanhchungkhoan.vn/ngam-nhung-ta-ao-dai-truyen-cam-hung-tren-duong-pho-sai-gon-post252959.html