Ngắm quả chuông hiếm hơn 600 tuổi vừa được công nhận bảo vật Quốc gia

Chuông chùa Rối của Hà Tĩnh vừa được công nhận bảo vật Quốc gia. Trên chuông có nhiều họa tiết, trang trí tinh xảo, mang đậm dấu ấn văn hóa thời Trần, thể hiện kỹ thuật đúc đồng đạt đến trình độ cao.

Mới đây, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã ký quyết định công nhận chuông chùa Rối của Hà Tĩnh là bảo vật quốc gia. Hiện vật quý hiếm này đang được lưu giữ tại Bảo tàng Hà Tĩnh. Đây là hiện vật độc bản, có niên đại khoảng thế kỷ 14, do người dân phát hiện vào cuối năm 1989 khi đào gốc cây trên nền đất trống tại chùa Rối (nay đã thành phế tích) ở thôn Trường Xuân, xã Cẩm Thịnh, huyện Cẩm Xuyên.

Đến 2019, sau hàng chục năm lưu lạc nhiều nơi, chuông được bàn giao cho Bảo tàng Hà Tĩnh phục chế trưng bày.

Trên chuông có nhiều họa tiết, trang trí tinh xảo, mang đậm dấu ấn văn hóa thời Trần, thể hiện kỹ thuật đúc đồng đạt đến trình độ cao. Đặc biệt, trên chuông có khắc bài thơ thất ngôn tứ tuyệt của nhà thơ Phạm Sư Mạnh (1300 - 1384), nội dung ghi lại cảm xúc khi nhìn về đỉnh Hoành Sơn Quan, cũng như sự kiện liên quan đến việc vua Trần Duệ Tông (1337-1377) thân chinh phương Nam.

Chuông chùa Rối hiện đang được lưu giữ tại Bảo tàng Hà Tĩnh

Chuông chùa Rối hiện đang được lưu giữ tại Bảo tàng Hà Tĩnh

Thân chuông có dạng hình khối trụ tròn liền khối bằng đồng, miệng to và nhỏ khum thon dần về phía đỉnh; chia thành hai phần được giới hạn bởi 5 đường gờ nổi, đường gỡ nổi chính giữa to, cao hơn cả, phần trên cao 57cm chia thành 4 hình thang cân, đứng, bằng nhau

Trên đỉnh chuông là 3 đường gân chạy bao quanh với khoảng cách đều nhau tạo thành những đường tròn đồng tâm

Chuông có 6 núm thỉnh chuông, hình dáng giống nhau, kích thước 10cm, hình tròn hoa sen với 13 cánh sen lớn, lật úp, đều nhau, 13 cánh sen nhỏ cũng lật úp đều nhau, cánh to, cánh nhỏ bố trí xen kẽ nhau.

Trong số các núm đó, có 2 núm được bố ở vị trí gần dưới miệng chuông, trên các đường gờ nổi, nằm đối xứng nhau qua tâm chuông, chia đường tròn phía dưới chuông thành hai cung tròn bằng nhau. Ngoài ra, ở đường tròn gờ nổi ở giữa chuông, bố trí 4 núm chuông ở khoảng cách đều nhau với hai cặp đối xứng nhau qua tâm chuông.

Những đường gờ độc đáo chạy dọc chuông

Hình con rồng vững chãi phía trên miệng chuông

Theo cán bộ tại Bảo tàng Hà Tĩnh, những đường gân trên thân rồng rất khỏe khoắn, gai góc

Chân rồng trong tư thế khỏe khoắn, bệ vệ

Theo Phó Giám đốc Bảo tàng Hà Tĩnh Trần Phi Công, chuông chùa Rối độc đáo nhất là có khắc bốn câu thơ chữ Hán với thể thất ngôn tứ tuyệt của một vị quan nổi tiếng thời Trần Duệ Tông - Hiệp Thạch Phạm Sư Mạnh (1300-1384).

"Nhìn theo núi Hoành Sơn, phía Nam là một vùng biển lớn/ Sóng kình dữ dội tung bọt trắng/ Trùng trùng vạn dặm đường Nam chinh/ Xa giá đến châu Bố Chánh giúp chính sự được yên".

Những câu thơ của Phạm Sư Mạnh được khắc trên thân chuông

Bốn câu thơ phản ánh biến động lịch sử cuối triều Trần, cụ thể là cuộc cầm quân thân chinh phương Nam của vua Trần Duệ Tông vào tháng 12/1376. Trong lần tháp tùng nhà vua, khi đi qua vùng đất Hoan Châu (Nghệ An và Hà Tĩnh ngày nay), trước cảnh tượng hùng vĩ, bao la mà hoang vắng của non nước, Phạm Sư Mạnh đã sáng tác các câu thơ này.

Thơ sau đó được khắc lên chiếc chuông đặt tại chùa Rối ở huyện Cẩm Xuyên.

Điểm nhấn của chuông là 4 câu thơ chữ Hán, miêu tả cảnh sắc hùng vĩ của dãy Hoành Sơn, giáp ranh tỉnh Hà Tĩnh và Quảng Bình ngày nay.

Chuông chùa Rối gợi nhớ biến động lịch sử cuối triều Trần

Theo tư liệu, chuông chùa Rối còn phản ánh các yếu tố văn hóa của Hà Tĩnh, Việt Nam và người Á Đông, nổi bật là Phật giáo. Thời nhà Trần (1226-1400), Phật giáo cực thịnh, phát triển đến đỉnh cao và trở thành Quốc giáo.

Chuông chùa Rối thể hiện Phật giáo đã truyền bá đến vùng phên dậu phía Nam của quốc gia Đại Việt thời kỳ này, là nguồn tư liệu phục vụ cho việc nghiên cứu lịch sử Hà Tĩnh và Việt Nam thời kỳ triều Trần.

Thiện Lương

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/ngam-qua-chuong-hiem-hon-600-tuoi-vua-duoc-cong-nhan-bao-vat-quoc-gia-2105507.html