Ngắm tuyệt phẩm có một không hai trên con phố lãng mạn nhất Hà Nội

Bức tường cũ trên con phố Phan Đình Phùng (Hà Nội) được khoác lên mình 28 bức họa về Hà Nội xưa. Mỗi bức tranh là một tuyệt phẩm khiến nhiều người đi qua phải dừng chân ngắm, chụp ảnh.

Để kỷ niệm 45 năm thành lập trường THPT Phan Đình Phùng (Hà Nội), toàn bộ các bức tường rào trước mặt đường Phan Đình Phùng đã được học sinh vẽ bích họa lên.

Cả một Hà Nội xưa thu nhỏ được những họa sĩ từng học trường Mỹ thuật Yết Kiêu tái hiện một cách xuất sắc.

Mỗi bức tường nhỏ là một bức tranh, từ hàng cây quen thuộc của phố Phan Đình Phùng đến cầu Long Biên, Phố cổ Hà Nội, Chùa Một Cột, Nhà hát Lớn, những gánh hàng hoa...

Trên những bức tường này, có tất cả 28 tác phẩm, trong đó chỉ có 3 bức về trường Phan Đình Phùng, 25 bức còn lại về Thăng Long, Hà Nội xưa.

Họa sĩ Trần Nhật Thăng, cựu học sinh trường Phan Đình Phùng là người đạo diễn, người lên ý tưởng chính cho con phố bích họa. Ông chia sẻ: "Chúng tôi chọn vẽ ở đây vì đoạn đi qua trường Phan Đình Phùng là đoạn đẹp nhất con phố này. Ban giám hiệu nhà trường và nhóm họa sĩ muốn truyền tải những giá trị, thông điệp nhân văn nhất về Hà Nội xưa qua những bức tranh".

Theo họa sĩ Thăng, người nghệ sĩ phải truyền tải tình cảm, tâm huyết của mình vào bức tranh để từ một bức tranh nhỏ thành một bức tranh lớn, sinh động mà không làm mất đi vẻ đẹp xưa của Hà Nội.

4 họa sĩ bắt tay vào việc từ ngày 8/10. Anh em trong nhóm làm việc rất nhiệt tình, không quản ngày đêm, có khi ăn trưa ngay tại chỗ xong vẽ tiếp. Theo họa sĩ Thăng, đây đều là những họa sĩ học trường Mỹ thuật Yết Kiêu ra nên mọi người đều rất giỏi.

Rất nhiều người dân Hà Nội, du khách nước ngoài dừng chân đứng ngắm nhìn, chụp ảnh.

Thăng Long, Hà Nội xưa đang dần hiện lên trên con phố Phan Đình Phùng – con phố được mệnh danh đẹp nhất, lãng mạn nhất Hà Nội.

Góc phố, quán nước nhỏ của Hà Nội xưa được tái hiện sinh động. Theo họa sĩ Thăng, để có được bức tranh lớn sống động, chân thực như vậy, các họa sĩ phải tìm vào những quán cafe trong khách sạn hạng sang, nơi đó treo những bức ảnh nhỏ về Hà Nội xưa để chụp lại.

Phan Đình Phùng - con đường đẹp nhất nhì Việt Nam cũng được tái hiện lại. Toàn bộ 28 bức bích họa lớn được vẽ bằng sơn chống mưa, nắng nên có độ bền rất cao.

Những nét phác thảo ban đầu cho những bức tranh hoài cổ và đậm chất Hà Nội xưa.

Những học sinh cũ trường THPT Phan Đình Phùng dừng chân trao đổi, trò chuyện với các họa sĩ.

Hồng Phú

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/tin-tuc/ngam-tuyet-pham-co-mot-khong-hai-tren-con-pho-lang-man-nhat-ha-noi-921523.html