Ngắm 'Vẻ đẹp Việt Nam' qua cuộc thi ảnh trên Truyền hình Nhân Dân

8.000 bức ảnh của 100 tác giả đã góp phần tạo nên một bức tranh đa sắc màu về 'Vẻ đẹp Việt Nam' qua cuộc thi cùng tên do Truyền hình Nhân Dân tổ chức. Vòng chung kết đã gọi tên bức ảnh đẹp nhất: tác phẩm 'Đất võ' của tác giả Hoàng Bích Nhung. Vòng chung kết và lễ trao giải do Truyền hình Nhân Dân phối hợp với Công ty Lê Bảo Minh tổ chức, diễn ra tại Làng văn hóa ẩm thực Nắng Sông Hồng, Long Biên, Hà Nội.

Đồng chí Phan Văn Hùng, Ủy viên Ban Biên tập, Giám đốc Trung tâm Truyền hình Nhân Dân và đại diện Công ty Lê Bảo Minh trao giải Nhất cuộc thi ảnh “Vẻ đẹp Việt Nam” năm 2018 cho đại diện của tác giả Hoàng Bích Nhung với tác phẩm “Đất võ”.

Đây là lần đầu tiên, một kênh truyền hình tổ chức một cuộc thi ảnh với ý nghĩa ca ngợi vẻ đẹp của đất nước, con người Việt Nam, kết nối giữa truyền hình với nhiếp ảnh, với khán giả khắp cả nước. Cuộc thi trải dài đã ba năm nay, và ban đầu chưa nhiều tác giả biết đến, nay đã thực sự lan tỏa và được sự quan tâm của nhiều tay máy cả chuyên nghiệp và không chuyên, mở rộng đến nhiều group, diễn đàn nhiếp ảnh…

Một số tác giả ban đầu còn lạ lẫm, nhưng qua ba năm đã trở thành những cái tên quen thuộc với cuộc thi. Tác giả Trần Việt Phương (Hà Nội) là một trong những người như vậy. Anh chia sẻ: “Đây là cuộc thi ảnh hoàn toàn mới ở Việt Nam, diễn ra trên truyền hình, có chấm giải hằng tháng, có sự tương tác giữa tác giả, người xem và ban giám khảo”.

Ban Giám khảo gồm các nhà báo có uy tín trong nghề.

Tác giả Đỗ Trọng Danh mới gắn bó với nhiếp ảnh được khoảng ba năm nay và giờ cũng đã trở thành tác giả quen thuộc của chương trình. Anh cho biết: “Ban đầu tôi không quan tâm lắm đến cuộc thi vì khoảng cách địa lý quá xa, và tôi cũng ngại sẽ có sự khác biệt trong cách nhìn nhận về nhiếp ảnh. Sau lần thi thứ nhất, tôi thấy ban tổ chức khá chuyên nghiệp, có tương tác tốt với tác giả, cho nên từ đó tôi đã theo dõi và gửi thêm ảnh cho các đợt thi sau.

Trong năm 2018, 11 cuộc thi tháng đã diễn ra, và ban giám khảo đã chọn được 10 bức ảnh đẹp nhất của mỗi tháng, tương ứng với mỗi chủ đề khác nhau để đưa vào vòng chung kết. Giám khảo vòng chung kết là nhiều cái tên quen thuộc như các nhiếp ảnh gia Vũ Huyến, Việt Thanh, Vũ Anh Tuấn, nhà báo Việt Văn, nhà văn Hữu Việt.

Bộ ảnh "Chắp cánh ước mơ xanh" của Đỗ Trọng Danh.

Nhà văn Hữu Việt cho biết: “Tôi đã theo dõi từ hai năm trước. Cái tên của cuộc thi: “Vẻ đẹp Việt Nam” đã gợi ra rất nhiều điều. Muôn mặt cuộc sống đã hiện ra qua 8.000 bức ảnh của hơn 100 tác giả thường xuyên tham gia cuộc thi. Sân chơi nghệ thuật nhiếp ảnh này đã thực sự đáp ứng được nhu cầu của những người yêu thích nhiếp ảnh. Mỗi tháng tôi đều hồi hộp theo dõi các bức ảnh theo các chủ đề khác nhau, và mỗi tháng đều là những bữa tiệc nhiếp ảnh cho các khán giả, trong đó có tôi được thưởng thức. Tôi cảm thấy rất thỏa mãn khi từng tháng các giám khảo đã chọn ra những bức ảnh đẹp nhất theo chủ đề của các tháng”.

Tác phẩm “Đất võ” của tác giả Hoàng Bích Nhung đạt giải Nhất năm 2018 với số phiếu 5/5 từ Ban Giám khảo.

Tác giả Trần Thu Hà, chủ nhân của giải Đặc biệt cuộc thi sáng tác ảnh nhanh theo chủ đề “Một ngày Hà Nội” với tác phẩm “Bảng lảng chiều đông”, giao lưu tại Lễ trao giải.

Tác giả Trần Duy Tình giới thiệu tác phẩm của mình tới các bạn trẻ yêu thích nhiếp ảnh.

Trong vòng tay ngoại - Tác phẩm đoạt giải nhì của Nguyễn Thị Lệ Sương.

Nhiếp ảnh gia Vũ Huyến chia sẻ: “Trong ba năm qua, tôi được giao nhiệm vụ tham gia chấm ảnh của cuộc thi ngay từ ngày đầu tiên. Muốn cuộc thi hay và chất lượng phải có ba yếu tố: ban tổ chức phải luôn luôn đổi mới, tạo ra nội dung, hình thức và ở khía cạnh nào đó cũng phải tạo ra một áp lực cần thiết cho người sáng tác. Bản thân người dự cũng phải luôn tìm cách vượt qua áp lực đó để tạo ra điều khác biệt, khác với chính mình. Khán giả cũng ngày ngày phải yêu cầu cao hơn. Ba năm vừa rồi có quá nhiều khó khăn, nhưng tất cả chúng ta đều đã rất cố gắng”.

Cúng 30 Tết. Giải ba, Trần Duy Tình.

Còn giám khảo Việt Văn chia sẻ: “Qua năm thứ hai tổ chức, tôi thấy chất lượng ảnh có tăng lên, số lượng tác giả cũng đông hơn và các chủ đề cũng tích cực hơn. Điều này khiến “Vẻ đẹp Việt Nam” trở thành một sân chơi rộng mở cho cả tác giả chuyên nghiệp và không chuyên. Điều mà cuộc thi đạt được ở đây là thu hút được nhiều người tham gia hơn, là một sân chơi mở rộng hơn. Các chủ đề cũng thiết thực hơn, và đặc biệt là có sự tham gia của các tay máy trẻ, mặc dù chưa nhiều, nhưng cũng đã đem lại những góc nhìn mới. Tôi cho rằng đây là một sân chơi thúc đẩy sự phát triển của nhiếp ảnh”.

Nhảy sạp mùa xuân - Giải ba, Phạm Quốc Hưng.

Thể thức thi ảnh mới lạ, hấp dẫn, cùng đội ngũ giám khảo chuyên nghiệp là những yếu tố then chốt góp phần tạo nên thành công của cuộc thi. "Vẻ đẹp Việt Nam" có lợi thế là phổ biến rộng rãi trên sóng truyền hình và mạng xã hội, cho nên chỉ một thời gian ngắn đã nhận được sự ủng hộ của khán giả và các nhiếp ảnh gia. Và chính các tác giả chuyên nghiệp và không chuyên trong cả nước đã giúp lan tỏa vẻ đẹp Việt Nam đi khắp nơi.

Kết quả, giải nhất thuộc về tác giả Hoàng Bích Nhung với tác phẩm “Đất võ”, giải nhì được trao cho Nguyễn Thị Lệ Sương - tác phẩm “Trong vòng tay ngoại” và giải ba được trao cho các tác giả Trần Duy Tình (“Cúng 30 Tết”), Phạm Quốc Hưng (“Nhảy sạp mùa xuân”) và Đỗ Trọng Danh (bộ ảnh “Chắp cánh ước mơ xanh”).

TUYẾT LOAN. Ảnh: THỦY NGUYÊN.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/vanhoa/dong-chay/item/38635602-ngam-%E2%80%9Cve-dep-viet-nam%E2%80%9D-qua-cuoc-thi-anh-tren-truyen-hinh-nhan-dan.html