Ngăn cản nhóm đầu gấu gây rối, chú rể bị đánh chết ngay trong lễ cưới

Ngay trong ngày cưới cùng người yêu dấu, chú rể xấu số gục ngã giữa lễ đường vì đòn thù hiểm ác của hai kẻ tấn công cầm gậy bóng chày.

Khoảng 1h30 sáng ngày 15/12 tại căn nhà ở đại lộ Oaks, Chino, bang California (Mỹ), Joe Melgoza đang say trong niềm hạnh phúc khi vừa trao lời thề nguyện cùng cô dâu Esther, chính thức cùng cô và con gái Lily trở thành người một nhà thì biến cố ập đến. Hai kẻ lạ mặt đột nhiên xuất hiện trong lễ cưới dù không hề được mời. Thấy hai tên này có ý đồ gây rối, mọi người đã yêu cầu chúng rời đi.

Joe Melgoza và vợ Esther.

Joe Melgoza và vợ Esther.

Những tưởng thế là yên ổn, song chỉ một lát sau, hai “khách không mời” đã hung hăng quay lại với cây gậy bóng chày trên tay. Chúng xăm xăm bước đến, thẳng tay vung gậy vào đầu chú rể trước cặp mắt ngỡ ngàng của quan khách cùng gia đình hai bên.

Dù đã được chuyển đến Trung tâm y tế Chino Valley ngay lập tức, nhưng Melgoza vẫn không qua khỏi vì vết thương quá nặng. Anh thiệt mạng oan ức ở tuổi 30, bỏ lại người vợ mới cưới cùng con gái khóc nghẹn vì nỗi đau mất chồng, mất cha quá lớn.

Hai người trao lời thề nguyện chỉ vài tiếng thì xảy ra thảm kịch.

Hai nghi phạm đã được xác nhận là Rony Aristides Castaneda Ramirez (28 tuổi) và em trai gã, Josue Daniel Castaneda Ramirez (19 tuổi). Cả hai đều không quen biết Melgoza, nhưng chúng sống gần nhà cô dâu trên Đường số 17. Nghi phạm tự ý tham dự lễ cưới dù chẳng được mời. Andy Velasquez, anh trai của nạn nhân, cho biết Melgoza đã cố gắng bảo vệ vợ con khi nhận ra hai gã này đang định gây sự trong ngày vui.

Rony Aristides Castaneda Ramirez (28 tuổi).

“Em trai tôi sao lại phải chết thảm như thế? Em ấy là một người đàn ông tốt, một chàng trai kiên cường”, anh nghẹn ngào. Andy cùng chị gái và hai người anh trai không sao nén niềm đau xót khi phải tiễn đưa em về thế giới bên kia ở cái tuổi còn quá trẻ. Hai vị khách dự lễ cưới cũng bị thương nhẹ khi giúp chú rể tống cổ hai tên bất hảo.

Josue Daniel Castaneda Ramirez (19 tuổi).

Sau cái chết thương tâm của Melgoza, gia đình hai bên đã thành lập quỹ Gofundme để quyên góp tiền lo tang lễ cho anh, cũng như giúp cuộc sống mẹ góa con côi của Esther dễ thở hơn một chút. Tính đến sáng ngày 18/12, quỹ Gofundme đã nhận được tổng cộng 19.125 USD (hơn 444 triệu VND) và nhiều lời nhắn xúc động đến từ các tấm lòng nhân ái ở khắp nơi.

Thanh Vân (Theo Daily Star)

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/the-gioi/amazing/ngan-can-nhom-dau-gau-gay-roi-chu-re-bi-danh-chet-ngay-trong-le-cuoi-6657439.html