Ngăn chặn thảm án vì ghen

Chỉ vì ghen tuông vô cớ, một người đàn ông đang tâm sát hại người vợ hiền ngoan và 2 con trai của hàng xóm. Đối tượng vào tù để trả giá cho tội ác của mình nhưng nỗi đau hắn gây ra sẽ còn day dứt mãi đối với những người xung quanh…

Đã ít ngày trôi qua nhưng những người dân ở thôn 9, xã Xuân Phúc, huyện Như Thanh, Thanh Hóa vẫn chưa hết bàng hoàng về vụ án đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn, 3 người chết, 1 người bị thương, trong đó có 2 trẻ em. Kẻ gây ra vụ thảm án trên là Nguyễn Văn Hùng, 39 tuổi, trú ở xã Xuân Phúc, Như Thanh. Năm 1998, Hùng kết hôn với chị Đinh Thị Cúc, 30 tuổi, người cùng xã. Cưới nhau được 1 năm, hai người sinh con gái đầu lòng, năm sau sinh thêm cậu con trai. Cuộc sống của gia đình Hùng dù không giàu có nhưng cũng đủ ăn khiến nhiều người mơ ước. Tuy nhiên, Hùng mắc bệnh ghen tuông mù quáng, cứ hễ thấy vợ nói chuyện với bất cứ người đàn ông nào lập tức về nhà nổi xung gây sự ngay. Biết tính chồng mình như vậy nên chị Cúc rất ý tứ, hầu như không chuyện trò, bạn bè với bất cứ ai. Dù vậy, Hùng vẫn không bỏ được tính ghen tuông vô cớ, thường xuyên để ý, bắt bẻ vợ. Đặc biệt, thời gian gần đây, Hùng xem phim "đen", những hình ảnh đó càng khiến anh ta nghi ngờ về sự chung thủy của vợ hơn. Hôm đó, Hùng đi thăm ao cá còn chị Cúc ở nhà giặt quần áo. Đang đi, Hùng chợt nghĩ có khi vợ mình đang quan hệ với người khác ở nhà nên quay về. Thấy vợ vẫn đang ngồi giặt, Hùng nghĩ vợ mình vừa quan hệ với anh Nguyễn Văn Phúc, hàng xóm nên đã tức tối lấy dao chém chị Cúc khiến nạn nhân tử vong. Chém vợ xong, Hùng chạy sang nhà anh Phúc định hành hung nhưng anh Phúc không có nhà. Thấy hai con anh Phúc là cháu Nguyễn Hoàng Anh, 8 tuổi và cháu Nguyễn Anh Tú 3 tuổi đang nằm chơi trên giường, Hùng đang tâm sát hại cả hai cháu rồi chạy sang nhà anh Vũ Tuấn Biên, là Phó Công an xã. Đang ở sân giếng, thấy Hùng cầm dao hùng hổ đi sang, anh Biên hỏi to: "Hùng cầm dao đi đâu đấy?". Anh Biên chưa nói hết câu đã bị Hùng cầm dao chém vào đầu. Bị thương, anh Biên hô hoán nên mọi người xung quanh đã có mặt bắt giữ đối tượng. Ngày 15/9, chúng tôi gặp anh Nguyễn Văn Phúc tại CQĐT Công an tỉnh Thanh Hóa. Sau cái chết của hai con, anh Phúc như hóa dại. Suốt thời gian qua, hầu như anh chẳng ăn uống được gì, người lúc nào cũng như trên mây. Anh kể, nỗi đau xảy ra đối với gia đình anh quá lớn và quá bất ngờ. Theo lời kể của anh Phúc thì gia đình anh và gia đình Nguyễn Văn Hùng sống cạnh nhau. Trước kia, hai bên cũng thường xuyên qua lại nhưng mấy năm gần đây, thấy Hùng hay ghen tuông vô cớ nên anh đã cắt đứt mọi quan hệ. Thế nhưng anh cũng không thể tránh được tai họa ập xuống đối với hai con… Trước đó, ở xã Yên Bài, Ba Vì, Hà Nội cũng xảy ra vụ án nghiêm trọng, đối tượng Nguyễn Đức Thuận (36 tuổi), ở thôn Phú Yên, xã Yên Bài, huyện Ba Vì, Hà Nội đã đâm 2 con mình khiến cháu Nguyễn Thái Bảo, 8 tuổi chết, cháu Nguyễn Hoàng Linh, 3 tuổi bị thương, sau đó chém vợ là chị Phùng Thị Hoàng Yến (32 tuổi). Nguyên nhân của vụ án mạng trên do Thuận ghen với chị Yến. Số là Thuận định đưa vợ và con đi nghỉ mát, chị Yến đã đồng ý nhưng sau đó vì ở trường học có kế hoạch đi tập huấn nên chị Yến muốn hoãn chuyến nghỉ mát lại. Vì cho rằng vợ đi tập huấn để quan hệ với người khác nên Thuận đã gây ra vụ án nghiêm trọng trên. Các vụ thảm án do ghen tuông xảy ra khá nhiều, các chuyên gia tâm lý cho rằng hành động hung bạo, ghen quá hóa điên như trên là những hành động bị kích động. Những người này thường thiếu kỹ năng sống, kỹ năng nhận thức bản thân nên rất tự ti, hay ghen và thường đánh giá sự việc xảy ra xung quanh theo lăng kính của người thiếu tự tin. Chính vì vậy, trong hoàn cảnh bị kích động, họ không kiểm soát được bản thân và gây ra những hậu quả hết sức nghiêm trọng. Đó là do họ chưa có kỹ năng giải quyết mâu thuẫn và vượt qua stress. Các thảm án trên có thể phòng ngừa được nếu có sự tham gia hòa giải, can thiệp của chính quyền và các đoàn thể ở địa phương. Điển hình như một trường hợp ở thị trấn Bến Sung, huyện Như Thanh, Thanh Hóa, người chồng làm nông nghiệp, vợ làm giáo viên. Vì sự chênh lệch về trình độ, vị trí xã hội nên người chồng thường xuyên nghi ngờ vợ quan hệ bất chính. Nắm được điều này, tổ ANXH đã phân tích đúng sai. Hiểu ra vấn đề, người chồng đã chí thú làm ăn, không còn ghen tuông, gây gổ với vợ. Bên cạnh đó, bản thân những người trong cuộc cũng cần tự rèn luyện bản lĩnh của mình và không đánh mất khả năng kiểm soát bản thân

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/vi-vn/toiphama-z/2009/9/119703.cand