Ngạn của 'Mắt biếc' hóa thành chàng họa sĩ trong 'Ráng chiều ấm áp'

Nam diễn viên trẻ Trần Nghĩa – Ngạn của phim Mắt biếc gây sốt các rạp tuần qua, hóa thân thành họa sĩ phong trần phim trong phim truyền hình Ráng chiều ấm áp do Nguyễn Hồng Chi đạo diễn.

Trần Nghĩa vào vai Hải – chàng họa sĩ trẻ có mối tình nồng nàn với cô thợ may tên Phượng (Nguyễn Vân Thủy đóng). Cả hai yêu nhau tha thiết nhưng vì ân oán tình thù của người lớn, cuộc tình bị chia cắt ngay trong lễ "ăn hỏi" khiến cả hai vô cùng đau khổ.

Phượng bỏ trốn khỏi quê nhà trong ngày cô phải đám cưới cùng chàng trai do gia đình chọn lựa. Hải vất vả tìm kiếm nhưng không thành công, phải về nhà theo yêu cầu của mẹ.

Trần Nghĩa vai Hải và Vân Thủy vai Phượng trong "Ráng chiều ấm áp"

Trần Nghĩa vai Hải và Vân Thủy vai Phượng trong "Ráng chiều ấm áp"

Cả hai có những cảnh lãng mạn

Phim "Ráng chiều ấm áp" dài 30 tập, do TFS sản xuất. Phim quy tụ dàn diễn viên chính là những người rất trẻ, chưa nhiều kinh nghiệm đóng phim. Dàn bao của phim là Ngân Quỳnh, Hoàng Thanh, Quốc Tân…

Hải là vai diễn Trần Nghĩa thực hiện trước khi hóa thân thành "Ngạn" trong phim "Mắt biếc" của đạo diễn Victor Vũ. Đạo diễn Nguyễn Hồng Chi cho biết Trần Nghĩa ở ngoài Hà Nội, lặn lội vào Nam lập nghiệp, đến thử vai phim "Ráng chiều ấm áp".

Trần Nghĩa hóa thân thành chàng họa sĩ có mối tình nhiều trắc trở với cô thợ may Phượng

Thời gian gần đây, Trần Nghĩa là cái tên được nhắc nhiều trên truyền thông, mạng xã hội với vai "Ngạn" phim "Mắc biếc". Anh được đánh giá thể hiện tốt nhân vật, có lợi thế diễn bằng ánh mắt. Hiện tại, phim "Mắt biếc" đã thu hơn 50 tỉ đồng.

Trần Nghĩa trong phim "Mắt biếc"

M.Khuê. Ảnh: Nhà sản xuất cung cấp

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/van-nghe/ngan-cua-mat-biec-hoa-thanh-chang-hoa-si-trong-rang-chieu-am-ap-20191223113534086.htm