Tottenham của Mourinho tự tin hành quân tới sân St.Mary của Southampton với mục tiêu 3 điểm để bám đuổi top 4
Hơn hết, Tottenham muốn khởi đầu năm mới 2020 suôn sẻ, khi đã trải qua trận chia tay năm 2019 đáng thất vọng, hòa 2-2 trước Norwich
Tuy nhiên, mọi thứ diễn ra khó khăn hơn nhiều so với Spurs tưởng tượng
Ngay phút 17, Danny Ings đã đưa Soton vươn lên dẫn 1-0
Tiền đạo này xử lý bóng thoải mái trước khi dứt điểm hạ gục thủ môn Paulo Gazzaniga
Việc dẫn trước sớm khiến Southampton dễ đá hơn nhiều
Trong khi đó, đội khách tỏ ra bế tắc
Phút 73, VAR còn từ chối bàn gỡ hòa của Harry Kane
Số 10 của Tottenham xé lưới Southampton nhưng bàn thắng không được công nhận do lỗi việt vị
Dường như vì quá bế tắc với thế trận nên Mourinho đã "cả giận mất khôn". Trong khi BHL Southampton đang bàn bạc, "Người đặc biệt" ngang nhiên tiến tới nhìn thẳng vào tờ giấy ghi chiến thuật của đối phương
Trọng tài chính Mike Dean đã "tặng" Mou một chiếc thẻ vàng vì hành vi hài hước này
"Tôi thật thô lỗ. Nhưng tôi thô lỗ với một tên ngốc", Mourinho nói sau trận, khẳng định hành động của ông là để mỉa mai HLV đối thủ
Sau nhiều năm, cá tính của Mourinho không mất đi mà còn mạnh hơn
Tuy nhiên, vấn đề của chiến lược gia người Bồ Đào Nha bây giờ không phải thể hiện cá tính đó, mà là làm thế nào để vực dậy một Spurs đã tụt xuống thứ 6 trên BXH, kém Chelsea (top 4) 6 điểm.
Bình Minh