Ngập lụt nhiều nơi, du khách vẫn nườm nượp về Lạng Sơn

Sáng nay (1/9), mặc dù trời mưa to, kéo dài nhưng nhiều du khách phương xa vẫn kéo về những điểm du dịch, nghỉ dưỡng ở xứ Lạng.

Du khách lần mò đi trên con đường đến khu du lịch cộng đồng ở huyện Bắc Sơn .Ảnh: Thế Vinh

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, mưa lớn kéo dài suốt từ đêm qua cho đến nay làm các dòng sông, suối ở Lạng Sơn dâng cao, ngập lụt nhiều nơi.

Ghi nhận của phóng viên Tiền Phong, tại huyện Văn Lãng và Tràng Định, nước tràn đường, làm ngập úng một số tuyến đường phố, cầu ngầm qua sông Kỳ Cùng.

So với các năm trước, dịp 2/9, ở khu du lịch Mẫu Sơn (huyện Lộc Bình), số lượng du khách năm nay giảm đi rõ rệt. Tuy vậy, ở các điểm du lịch cộng đồng ở thành phố Lạng Sơn, huyện Bắc Sơn vẫn có hàng ngàn du khách đến nghỉ dưỡng, thăm quan.

Dịp này, nhiều người tổ chức gặp gỡ, họp lớp, giao lưu ăn uống ở các nhà hàng đặc sản nên nhiều nơi tại thành phố Lạng Sơn, Cao Lộc, Bắc Sơn đã “cháy hàng”, không còn chỗ nếu du khách không đặt trước.

Ông Hoàng Thế Vinh, Trưởng phòng VH &TT huyện Bắc Sơn cho biết, từ sáng sớm đến gần trưa 1/9, rất đông du khách thập phương đi từng đoàn xe lớn đến thăm quan Khu di tích lịch sử Bắc Sơn, trải nghiệm tại các làng du lịch cộng đồng, thăm thung lũng hoa, làng cây trái đặc sản Bắc Sơn.

Nước bủa vây trường học ở thị trấn Na Sầm (huyện Văn lãng). Ảnh: TL

Cầu ngầm ở huyện Văn Lãng chìm trong biển nước. Ảnh: TL

Nhiều tuyến đường ở huyện Trạng Định ngập lụt, chính quyền phải cắm biển cảnh báo. Ảnh: Lã Đoàn

Mặc cho mưa bão, du khách vẫn đến những làng du lịch ở huyện Bắc Sơn thăm quan, nghỉ dưỡng. Ảnh: Thế Vinh

Nguyễn Duy Chiến

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/xa-hoi/ngap-lut-nhieu-noi-du-khach-van-nuom-nuop-ve-lang-son-1459096.tpo