Ngẫu hứng đầu đông
ATrân trọng giới thiệu thơ mới sáng tác của Hà Tuấn Ngọc.
Ảnh minh họa do tác giả cung cấp
NGẪU HỨNG ĐẦU ĐÔNG
Ngày nào, đò cũng qua sông
Mà không thấy sáo sổ lồng, sáo bay?
Ngày nào, gió cũng lắt lay
Vẫn không đủ sức gọi cây, rung cành
Ngày nào, trời cũng vẫn xanh
Mà trong chớp mắt đã thành bão giông !
Vẫn là, nam bắc tây đông
Vẫn là, lục súc tranh công, vẫn là
Vẫn buông một chữ, thế à
Trước cơn dâu bể, đi qua kiếp người
Vô ngôn, chuyện của một đời
Mà như thấy cả một trời mây bay
Ai hay, đêm giữa ban ngày
Ngủ mà vẫn thức , tỉnh say khôn lường
Thương ai trích cú tầm chương
Tam không mà ngẫm nẻo đường gần, xa
Đợi ngày ta lại gặp ta
Luân hồi khép lại quỷ tha, ma lườm
Đi qua núi súng , rừng gươm
Lại nghe chim hót , lại ươm mùa vàng.
H-T-N
16-11-2019