Ngày 20/10 ghé thăm không gian sống quanh năm thơm ngát hương hoa của người phụ nữ Hà Thành

Chỉ vì một lý do đơn giản đó là yêu hoa, thích ngắm hoa mỗi ngày, chị Nha Trang (Hà Nội) luôn dành sự quan tâm đặc biệt đến sở thích của mình bằng cách thường xuyên mua hoa về cắm.

Sinh ra và lớn lên tại thủ đô, người phụ nữ xinh đẹp này vô cùng yêu thích những mùa hoa của Hà Nội. Mỗi ngày dù bận đến đâu, chị Nha Trang vẫn cố gắng chăm chút, làm đẹp tổ ấm của mình bằng cách chọn mua những bó hoa thật tươi tắn để cắm. Căn hộ giản dị trên tầng cao của gia đình chị cũng được chăm chút theo cách đặc biệt như thế.

Ban công luôn được chị trồng hoa hồng, thêm vài chậu hoa khác theo mùa, một bàn trà và ghế ngồi nhỏ xinh để thưởng trà, ngắm hoa. Bên trong như phòng khách, bàn ăn hay tab đầu giường phòng ngủ... đều là những khu vực chức năng được chị Trang dành nhiều tâm huyết điểm tô bằng những bình hoa cắm tỉ mẩn.

Chị Nha Trang yêu hoa và thích làm đẹp nhà bằng các loại hoa tươi tự cắm.

Chị Nha Trang yêu hoa và thích làm đẹp nhà bằng các loại hoa tươi tự cắm.

Không gian ban công được chị trồng đủ loại hoa hồng ngoại.

Những góc nhỏ dịu dàng thoảng nhẹ hương hoa.

Chị Nha Trang tâm sự: "Hoa như món ăn tinh thần không thể thiếu trong cuộc sống của mình. Cả hai vợ chồng mình đều có chung sở thích là yêu hoa và uống trà, nghe nhạc nên mỗi khi vợ cắm hoa đẹp chồng cũng khen. Rồi tình yêu hoa lá từ ba mẹ. Mẹ mình cũng yêu hoa lắm.

Bà nói giờ lớn tuổi không ăn uống được mấy thì ngắm hoa thôi cho yêu đời. Cuối tuần mình đưa bà lên phố ăn sáng là ghé qua cửa hàng của một chị bán hoa quen bao năm. Mình mua hoa như thói quen vì hoa tươi giá hợp lý và cũng hay được chị tặng thêm".

Chị dành tình yêu đặc biệt cho các loại hoa.

Góc nhỏ bên cửa sổ đẹp dịu dàng với hoa.

Chị thường decor không gian với đồ trang trí, khăn trải bàn hình hoa.

Căn hộ luôn sinh động với màu sắc và hương thơm của các loài hoa.

Đối với các loại hoa sau khi mua về, chị Nha Trang thường cắm nước dưỡng cho tươi rồi mới cắm vào lọ và chỉnh theo ý của mình. Hoa sen chị thường cắm dưỡng kĩ, ngâm ngập cuống ít nhất 2/3; hoa chuông thì cắm nước nóng già cho ra nhựa mới bung cánh đẹp.

Chị Trang chia sẻ kinh nghiệm chăm sóc hoa sau khi cắm: "Hoa muốn bền lâu mình thường cho mấy viên đá vào nước mát, dùng gói dưỡng nếu có thể và chịu khó thay nước hàng ngày. Với sen và các loài hoa cánh mỏng, không nên để quạt gió và điều hòa thổi trực tiếp".

Hoa hồng.

Cúc vàng mùa thu.

Hoa sen nhớ nhung góc phố Hà Nội.

Mỗi loại hoa chị đều chọn bình phù hợp.

Mê hoa, chị Nha Trang cũng dành tình yêu đặc biệt cho gốm. Chị thích thú khi cắm theo set, bày biện thêm các hình decor dễ thương, trẻ trung như hình cô gái, đôi trai gái, ông bà, các con thú ngộ nghĩnh để làm nền cho bình hoa thêm sinh động trong không gian sống của mình. Cũng vì sở thích ấy, mỗi lần có dịp cùng gia đình đi du lịch, chị Trang lại mang những chiếc bình từ nơi mình đặt chân đến về trang trí tổ ấm.

Chị Trang cho biết: "Mình từng mang chiếc bình theo mẫu áo dân tộc Thổ Nhĩ Kì về mà rất nâng niu xách tay cẩn thận đi từ Thổ sang Ai Cập, Dubai, bay mấy chặng mà quý lắm không hẳn vì giá trị của bình mà vì công mình cũng như tình yêu mình dành cho những sản phẩm nghệ thuật như vậy. Rồi đồ lưu niệm từ các nước sau mỗi chuyến du lịch như cốc tách ấm trà, đồ decor biểu tượng các nước cũng được mình mang ra bày cùng hoa tươi làm đẹp tổ ấm cũng như gợi nhớ về những hành trình chất chứa nhiều kỷ niệm vui vẻ, ngọt ngào đã từng đi qua".

Chị còn niềm đam mê với gốm sứ.

Những loại hoa đẹp một phần nhờ cách lựa chọn bình khéo léo.

Thông thường, chị Nha Trang cắm hoa theo mùa bởi theo kinh nghiệm của chị, hoa cắm theo mùa nào thức nấy sẽ rất đẹp. Mùa xuân chị thường cắm hoa đào từ Tết Tây trước cả 1 - 2 tháng đến Tết âm, rồi hoa đặc trưng cổ truyền như violet, lay ơn, thược dược...

Ngoài ra, chị cũng thường chọn các hoa nhập lạ có vẻ đẹp tươi tắn, lạ mắt như mao lương, tiểu túc cầu, mẫu đơn để thay đổi khi làm đẹp không gian. Bên cạnh đó, chị cũng rất hứng thú khi ngắm nhìn những loại hoa dân dã góp mặt trong căn hộ của mình như nhài, hoa bưởi, hoàng lan, ngọc lan...

Trong các loài hoa, chị ưu ái nhất là hoa hồng. Dù trồng nhiều, cắm nhiều, đi du lịch chị cũng thường tìm những địa điểm trồng nhiều hồng để ghé thăm nhưng chị vẫn luôn bị thu hút bởi vẻ đẹp đặc biệt của loài hoa có cả hương lẫn sắc này. Những bình hồng ngoại chị Trang cắm luôn được mọi người yêu thích vì màu sắc, form hoa rất sang và mềm rủ tự nhiên. Mùi hương của mỗi loại hồng cũng khác nhau tạo hứng thú cho người chơi hoa.

Chị dành tình yêu đặc biệt cho hoa hồng.

Từng góc nhỏ rực rỡ, ngát hương với đủ loại hoa.

Để có được những bình hoa đẹp, chị Nha Trang thường học hỏi các cô, các anh chị có cùng sở thích trong Group thích cắm hoa, xem các clip hướng dẫn cắm hoa của nước ngoài, trên tạp chí và chủ yếu cắm theo cảm xúc tự nhiên bởi theo chị, bản chất của hoa vốn đã đẹp.

Việc của chị chỉ là cắm sao cho bình hoa được tự nhiên nhất, vì chị yêu thích từng không gian nhỏ khi bước vào đều có cảm giác như đang được ngắm hoa giữa cánh đồng, giữa thiên nhiên. Đó cũng là lý do chị chọn cắm hoa với cành rủ, bông chồi lên, thụt xuống, như cách mà những bông hoa đang vươn mình tỏa hương sắc cho đời.

Mộc Hương

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/ngay-20-10-ghe-tham-khong-gian-song-quanh-nam-thom-ngat-huong-hoa-cua-nguoi-phu-nu-ha-thanh-20191019235942453.htm