Ngày 27/7 kinh hoàng của cựu binh vụ xe khách đâm liên hoàn ở Hạ Long

Sáng 27/7, ông Lình ngồi bên quán nước vỉa hè, sửa soạn để đến buổi họp mặt đồng đội. Chiếc xe khách mất lái bất ngờ lao tới, biến ngày kỷ niệm của ông trở thành một ký ức dữ dội.

Vụ xe giường nằm tông chết 2 người ở Quảng Ninh diễn ra thế nào? Xe giường nằm trèo qua dải phân cách, lao sang phần đường ngược chiều, đâm nhiều phương tiện và làm 5 người thương vong. Tài xế đã được test ma túy, nồng độ cồn ngay sau đó.

Sáng 27/7, phòng cấp cứu Bệnh viện đa khoa Quảng Ninh tấp nập như trạm quân y dã chiến. Toàn bệnh viện thực hiện báo động đỏ. Các bác sĩ khẩn trương tiếp nhận 5 nạn nhân tai nạn giao thông bị đa chấn thương, có người thân thể không còn nguyên vẹn.

Trước đó ít phút, chiếc xe khách chạy từ cầu Bãi Cháy xuống đoạn đường quốc lộ 18. Khi đi đến đoạn cuối đường dẫn xuống cầu thì mất lái trèo qua vỉa phân cách giữa (cao khoảng 20 cm) lao sang phần đường đối diện gây ra vụ đâm xe liên hoàn...

Ngày 27/7 kinh hoàng của một cựu binh

Nằm trên giường bệnh, nạn nhân Phạm Văn Lình (sinh năm 1950, trú phường Yết Kiêu, TP Hạ Long) là người may mắn bị thương nhẹ nhất trong số 5 nạn nhân.

Ông Lình là thương binh trong chiến tranh chống Mỹ. Sáng 27/7, ông ngồi quán nước để chờ dự buổi kỷ niệm ngày Thương binh - Liệt sĩ tại khu phố. 9h buổi lễ bắt đầu nhưng người cựu binh ngồi đợi ở quán nước trước đó 30 phút.

"Mọi thứ xảy ra chỉ khoảng mấy giây thôi, tôi ngồi từ xa nhìn thấy chiếc xe khách đâm vào một phụ nữ. Sau đó quặt sang, đâm chính diện vào mình. Tôi vội bỏ chạy nhưng không kịp. Xe khách hất văng tôi xuống đoạn đường dưới, sau đó không biết gì nữa", ông Lình nhớ lại.

Ông Lình bị vết thương vành tai trái, chấn thương phần mềm nhiều nơi, đang theo dõi chấn thương sọ não. Ảnh: Hoàng Hà.

Bản năng người lính đã giúp ông đứng dậy sau đó. Ông chạy vài bước về hướng gốc cây bên cạnh nhưng tiếp tục bị chiếc xe lao tới, húc văng xuống đoạn đường bên dưới trước khi bị gốc cây chặn lại.

Vụ tai nạn đã khiến ngày kỷ niệm 27/7 của ông Lình trở thành một ký ức dữ dội. “Trở về sau chiến tranh, tôi cũng không nghĩ rằng giữa thời bình mà tử thần vẫn rình rập, không kém gì thời chiến”, người cựu binh gần 70 tuổi chia sẻ.

Ngồi cạnh ông Lình khi tai nạn xảy ra nhưng không gặp may mắn, ông Lê Văn Tất tử vong tại bệnh viện khi một phần chân trái đã đứt lìa.

Các nhân chứng kể lại khi đó ông Tất đang chuẩn bị chở vợ đi chợ. Do không kịp chạy thoát, ông Tất bị chiếc xe tông trực diện rồi đè dí vào gốc cây.

Hiện trường như thời chiến

Tai nạn xảy ra vào khoảng 8h40 ngày 27/7 tại khu vực chân cầu Bãi Cháy ở TP Hạ Long, Quảng Ninh. Xe giường nằm trèo qua dải phân cách, lao sang phần đường ngược chiều, đâm vào một ôtô bán tải và 2 xe máy làm 4 người gục xuống đường.

Sau đó, xe quặt về làn đường cũ, lao lên vỉa hè, đâm sập quán nước (lúc này có 2 người đang ngồi). Chưa dừng lại, chiếc xe tiếp tục ủi một loạt xe máy đang đỗ trên hè trước khi đâm vào gốc cây.

Chiếc xe máy để trên vỉa hè trước quán nước bị ôtô húc ép chặt vào cây, phía dưới là vết máu và chiếc dép của nạn nhân Lê Văn Tất khi ông ngồi uống nước gần đó. Nạn nhân sau đó đã chết khi được đưa đi cấp cứu. Ảnh: Hoàng Hà.

Tất cả hành khách trên xe đều an toàn do tốc độ xe không lớn. Thậm chí kết quả khám nghiệm hiện trường cho thấy tài xế đã nhấn phanh liên tục, vết lốp xe cháy khét in dọc đoạn đường xảy ra va chạm.

Với tiếng nổ lớn phát ra trước khi xe mất lái, lực lượng chức năng phán đoán chiếc xe bị nổ bóng hơi giảm xóc khiến tài xế luống cuống. Tuy nhiên, nguyên nhân cụ thể vẫn đang được làm rõ.

Danh tính các nhạn nhân đã được xác định. Hai người đã tử vong là Lê Văn Tất (sinh năm 1965, trú tại phường Yết Kiêu, TP Hạ Long) và bà Trần Thị Thảo (1979, phường Hà Lầm, TP Hạ Long). Cả hai đều tử vong ngoại viện do đa chấn thương.

3 người bị thương được cấp cứu gồm Phạm Thị Thùy Nhiên (sinh năm 1983, ở phường Hà Khánh, Hạ Long), bị đa chấn thương, chấn thương sọ não; Nguyễn Trọng Nguyên (1980, tỉnh Thái Bình), bị đa chấn thương và Phạm Văn Lình (1950, phường Yết Kiêu, Hạ Long), bị thương vành tai trái, chấn thương phần mềm nhiều nơi, đang theo dõi chấn thương sọ não.

Ngay sau vụ tai nạn, các nhân viên đăng kiểm đã có mặt tại hiện trường để kiểm tra hệ thống kỹ thuật của xe. Công an TP Hạ Long cũng đã kiểm tra nhanh đối với lái xe là Nguyễn Xuân Hưng (sinh năm 1985, ở Phú Lương, Thái Nguyên). Kết quả cho thấy tài xế âm tính đối với ma túy và nồng độ cồn.

2 người chết, 3 bị thương trong vụ xe khách mất lái gần cầu Bãi Cháy Xe khách di chuyển theo hướng Uông Bí đi Cẩm Phả bất ngờ lao sang phần đường ngược chiều, đâm vào xe bán tải. Xe này sau đó đánh lái về phần đường cũ, đâm hàng loạt xe máy.

Ngọc Tân - Hồng Quang

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/ngay-277-kinh-hoang-cua-cuu-binh-vu-xe-khach-dam-lien-hoan-o-ha-long-post971604.html