'Ngày ấy mình đã yêu': Lương Thế Thành lén Nhã Phương tìm một cô gái

Nam (Lương Thế Thành) vô tình gặp người con gái có vết sẹo đặc biệt ở tay mà anh tìm kiếm lâu nay. Sau đó, anh chủ động tìm đến cô và đề nghị giữ liên lạc.

'Ngày ấy mình đã yêu' tập 6: Cô gái bí ẩn của Lương Thế Thành Nam (Lương Thế Thành) yêu Hạ (Nhã Phương) nhưng luôn day dứt về một cô gái bí ẩn có vết sẹo dài.

Tâm lý nhân vật Nam bắt đầu được khai thác sâu hơn trong tập 6. Anh mở lòng với Hạ về quá khứ cô đơn khi bố mẹ thường xuyên vắng nhà. Cũng bởi lý do trên, Nam luôn sợ cảm giác người thân sẽ bỏ anh mà đi. Hạ và Nam tìm thấy ở nhau sự đồng cảm, yêu thương, nhưng tình cảm của họ đứng trước nhiều nguy cơ tan vỡ. Cả Hạ và Nam đều cố giấu nhau những câu chuyện đã xảy ra trong quá khứ.

Hạ giấu Nam tình yêu với Tùng. Nam giấu Hạ câu chuyện bao lâu nay anh lặng lẽ đi tìm một cô gái bí ẩn có vết sẹo dài ở cổ tay.

Ở tập 6, cô gái có vết sẹo đặc biệt trên cổ tay đã tình cờ xuất hiện. Người ấy là Mai Dung, cô gái hay giao nước hoa quả cho Đô.

Nam tự mình tìm đến chỗ làm của Mai Dung.

Mối quan hệ giữa hai người chưa được làm sáng tỏ. Song, chắc chắn Nam đã quen Dung từ khi còn bé. Bởi lẽ, sau khi gặp cô, Nam liền gặp ác mộng về một bé gái bị thương ở tay, ngất trong rừng.

Nhằm kiểm chứng một lần nữa, Nam tự mình đến quán nước mà Dung làm việc. Dung chia sẻ rằng vết sẹo này không khiến cô tự ti. Ngược lại, đây là dấu hiệu để anh trai có thể tìm thấy cô.

Tập 6 cũng giải mã uẩn khúc Hạ kiên quyết từ chối thực hiện thiết kế những sản phẩm liên quan đến gỗ. Nguyên nhân bắt nguồn từ việc ba cô từng tự tử ở trong rừng. Điều này khiến cô bị ám ảnh suốt nhiều năm và vẫn sợ gỗ, sợ rừng đến bây giờ.

Chấp nhận việc phải đền bù hợp đồng, Hạ tìm đến mẹ để vay tiền. Tuy nhiên, giống bao lần khác, mẹ cô vẫn lạnh lùng từ chối và không quên trì triết: "Đã ngu dốt còn cẩu thả, không biết chịu trách nhiệm. Mẹ hy vọng lần sau con đến sẽ là để trả tiền không phải vay nợ".

Hạ sợ hãi khi hồi tưởng lại cái chết của cha.

Nhân vật mẹ Hạ là người có nội tâm rắc rối. Bà luôn đẩy những người mình yêu quý ra xa dù thực lòng không muốn. Chú Hoàng, người bạn lâu năm, cũng không ít lần khuyên bà đừng nên căng thẳng vì như vậy sẽ không thể sống hạnh phúc.

Có lẽ, lời nói từ tri kỷ đã làm động lực để mẹ Hạ đến gặp con gái. Bà bất ngờ hỏi về dự án cũng như mối quan hệ giữa Tùng và Nam. Trên hết, bà ủng hộ Hạ nên giữ kín chuyện cũ với Nam bởi không ai muốn mình phải chia sẻ tình yêu.

Bên cạnh đó, tất cả những người xung quanh Hạ đều khuyên cô nên gạt bỏ cái nhỏ để theo đuổi cái lớn. Đô quân sư cô đừng coi hợp đồng như rơm như rạ. Hơn nữa, với số tiền nhận được, Hạ sẽ có một cái kết viên mãn bên Nam.

Đô và Sol khuyên Hạ nên suy nghĩ mọi chuyện thấu đáo hơn.

Nghe theo lời khuyên của mọi người, Hạ quyết định đối diện nỗi sợ. Cô rủ Nam đến chơi một khu rừng. Chính Hạ cũng không ngờ, khi tới nơi cô vẫn còn nhiều tình cảm cho rừng. Nắm chặt tay người yêu, Nam động viên Hạ nên sống thực với đam mê để cuộc sống trọn vẹn. Hạ như đã xuôi lòng.

Trong tập 6, Hạ đọc thơ cho Nam nghe. Bài thơ mà Hạ yêu thích. Song những câu thơ ấy gợi lại hồi ức đẹp của Hạ với mối tình đầu, Tùng.

Đáng nói, Nam cho rằng với anh "Có một sợ hãi, gọi là mất nhau" là câu thơ hay nhất. Đây có thể là dấu hiệu không lành về tình yêu hiện tại giữa Nam và Hạ.

Trong diễn biến giữa cây si tên Sol và Đức "cần trô", đối phương bất ngờ nhận lời hẹn đi uống nước từ Sol khiến cô quyết định chuẩn bị xiêm y như một người phụ nữ thực thụ. Dự sẽ có việc chẳng lành, Đô đưa Sol tới nơi hẹn.

Chưa kịp vui vì được hẹn hò với người thương, Sol nhận ngay một gáo nước lạnh. Đức bất ngờ giới thiệu bạn gái cũng là chủ quán trà đá nơi anh hẹn gặp Sol.

Sol nóng mặt khi Đức tỏ vẻ quan tâm bạn gái.

Sol vừa sững sờ vừa tức giận, cô cảm thấy bẽ bàng khi bị Đức "cần trô" đối xử như vậy.

May thay, Đô đột nhiên từ đâu xuất hiện, nhận là người yêu của Sol khiến Đức trợn tròn mắt. Sau đó, đôi bạn thân ra về trong nước mắt tức tưởi của Sol. Màn cứu cánh của Đô hôm nay rất có thể là điểm khởi đầu cho chuyện tình cảm giữa hai người về sau.

Hương Đỗ

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/ngay-ay-minh-da-yeu-luong-the-thanh-len-nha-phuong-tim-mot-co-gai-post855079.html