Ngày ấy mình đã yêu tập 13: Dù tổn thương nhưng Nhã Phương vẫn tìm cớ biện minh cho hành động của người yêu và 'em gái mưa'

Dù bị trong lòng rất đau đớn và buồn tủi nhưng khi nói chuyện với Nhan Phúc Vinh, Nhã Phương vẫn bảo vệ người yêu.

Trong trích đoạn tập 13 hé lộ Hạ (Nhã Phương) đã ngồi ăn trưa với Tùng (Nhan Phúc Vinh) và có những lời nói bảo vệ Nam (Lương Thế Thành). "Anh là người tốt, phải có lý do nào đó mới hành động như vậy", Hạ nói.

Ngay sau đó, Tùng đã hỏi: "Vậy tại sao em tức giận, tại sao em khóc lóc...". Đáp lại câu hỏi của Tùng, Nhã Phương đã nói rất thẳng thắn: “Tôi không muốn dễ dàng bỏ qua và tha thứ, vì sẽ thành thói quen, như anh trước kia vậy. Phụ nữ luôn cố gắng kiềm chế, kiên nhẫn chờ đợi về tình yêu, nhưng đàn ông chẳng biết trân trọng", cô nói.

Đồng thời, không quên kèm theo lời trách móc đến Tùng về "thói quen" năm xưa: "Rút kinh nghiệm từ anh, tôi sẽ không bao giờ bỏ qua một cách dễ dàng như vậy đâu”.

Dẫu bị Hạ thái độ và rất "cục cằn" với mình, thậm chí còn động tay, động chân nhưng trong lòng Tùng vẫn rất lo cho Hạ, anh luôn sợ Hạ sẽ bị tổn thương bởi Nam.

Ở một phân đoạn khác, khi Hạ giằng co với Tùng ở hầm để xe, Tùng đã cố gắng ra dấu cho Hạ về sự xuất hiện của những “gương mặt thân quen”. Hạ phát hiện ra, người đang nấp sau cái cột chính là người bạn trai mình thương đang nắm tay Dung - kẻ mà Hạ vẫn luôn không mặn mà và ngờ vực.

Tiếp theo một diễn biến khác đã cho biết, hóa ra người mà Đô (Chí Thiện) đang hẹn hò lại chính là một cô gái "đào mỏ".

Diễn biến tiếp theo của bộ phim sẽ được lên sóng vào ngày 23/7, trên VTV3.

Tường Vy

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/giai-tri/ngay-ay-minh-da-yeu-tap-13-du-ton-thuong-nhung-nha-phuong-van-tim-co-bien-minh-cho-hanh-dong-cua-nguoi-yeu-va-em-gai-mua-352237.html