Ngày ấy mình đã yêu tập 15: Đi với 'em gái mưa' nói xấu người yêu quá đáng sợ

Nam (Lương Thế Vinh) đã đi cùng 'em gái mưa' và hùa vào nói Hạ (Nhã Phương) là người quá đáng sợ.

Trong diễn biến mới nhất, Ngày ấy mình đã yêu tập 15 đã hé lộ rất nhiều tình tiết bất ngờ. Khi "em gái mưa" nói với Nam về Hạ là người "quá đáng sợ".

Ngay lập tức, Nam đã hùa vào đồng ý với lời nhận xét của "em gái mưa": "Những lúc muốn chứng tỏ mình ghê gớm, cô ấy rất đáng sợ. Nhưng có lúc rất đáng yêu, anh muốn mang cả thế giới cho cô ấy". Sau khi gặp "em gái mưa" tâm tình, Nam lại tìm đến nhà Hạ nhận lỗi: "Tất cả là lỗi của anh".

Trong khi đó, ở một diễn biến khác, Tùng (Nhan Phúc Vinh) đã nhớ lại cuộc nói chuyện với bố Hạ và khiến anh bắt đầu nghi ngờ về cái chết của ông. Vì cuộc nói chuyện đó dường như là một lời dặn dò của người trước khi đi xa.

Bố Hạ nói: "Chú giao con Hạ cho con, hãy giữ chặt nó. Chú nhờ con, hãy chăm sóc nó sau này".

Khi nhớ về cuộc nói chuyện đó, Tùng đã tự hỏi bản thân mình: "Lúc đó bố Hạ nói chuyện như những lời dặn dò, nếu đó không phải tai nạn, nếu biết trước sự ra đi của mình, không lẽ chú tự tử?"

Đã có rất nhiều câu hỏi Tùng tự đặt ra cho bản thân mình, liệu Hạ có chấp nhận lời xin lỗi của Nam để hai người hàn gắn? Và cuối cùng sự thật về cái chết của bố Hạ là thế nào?

Mới quý vị và các bạn đón xem tập tiếp theo bộ phim vào ngày 30/7 trên VTV3.

Ngọc Hà Lê

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/giai-tri/ngay-ay-minh-da-yeu-tap-15-di-voi-em-gai-mua-noi-xau-nguoi-yeu-qua-dang-so-353798.html