Ngày ấy mình đã yêu tập cuối - Cái kết đắng cho em gái mưa: 'Anh có thể cho em tất cả, chỉ trừ tình yêu'

Cuối cùng cô nàng Dung vẫn không có được tình yêu của Nam dù đã cố gắng và dùng mọi cách để bên anh.

Trong tập cuối "Ngày ấy mình đã yêu", Nam cố tình tìm đến gặp Dung, bởi sau nhiều lần tỏ tình bị Nam từ chối, Dung rất xấu hổ, luôn cố ý tránh mặt anh. Lần này, Dung đã thẳng thắn nói Nam chính là Nội của ngày xưa, người bỏ lại cô ở trại trẻ mồ côi.

Nam xin lỗi vì đã là người đánh cắp tương lai của Dung. Tuy nhiên, Dung không muốn Nam phải cảm thấy day dứt hay thương hại mà bù đắp cho cô bất cứ thứ gì. Cô đã lớn lên khỏe mạnh, ăn học tử tế, với cô như vậy là quá tốt.

Thế nhưng, Nam vẫn muốn bù đắp cho Dung bằng cách đưa cô đi du học hoặc học cao hơn. Tuy nhiên, Dung khẳng định điều cô muốn là tình yêu của anh. Nghe Dung tỏ tình lần nữa, Nam khẳng định chỉ xem cô là em gái: "Anh có thể cho em tất cả, chỉ trừ điều đó" .

Tình cảm là thứ không thể cưỡng ép được, thế nên dù Nam và Dung có rất nhiều đồng cảm những vẫn không đến được cùng nhau. Suy cho cùng Dung vẫn là một cô gái mạnh mẽ, cô luôn chủ động thể hiện và sống thật với tình cảm của mình.

Kết thúc tập phim là đoạn nhạc từ ca khúc "Em gái mưa" qua giọng ca Hương Tràm. Nội dung ca từ vang lên rất hợp với hoàn cảnh và nội dung phim, khiến nhiều người không khỏi nghẹn ngào.

Mộc Liên

Nguồn Thế Giới Trẻ: http://thegioitre.vn/showbiz/phim-anh/ngay-ay-minh-da-yeu-tap-cuoi-cai-ket-dang-cho-em-gai-mua-anh-co-the-cho-em-tat-ca-chi-tru-tinh-yeu-57117.html