'Ngày ấy mình đã yêu' thắng lớn tại Liên hoan Truyền hình toàn quốc

Tham dự Liên hoan phim Truyền hình toàn quốc 2018, bộ phim Ngày ấy mình đã yêu của đạo diễn Nguyễn Khải Anh đã thắng lớn tại hạng mục phim truyền hình.

Liên hoan Truyền hình toàn quốc lần thứ 38 vừa diễn ra tối qua 22/12 tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Lâm Đồng.

Năm nay, liên hoan đã trao 30 giải Vàng, 56 giải Bạc, 128 bằng cho các tác phẩm dự thi cũng như các cá nhân, đơn vị xuất sắc.

 Các cá nhân, tập thể xuất sắc lên nhận giải thưởng cao quý tại Liên hoan phim Truyền hình Toàn quốc lần thứ 38

Các cá nhân, tập thể xuất sắc lên nhận giải thưởng cao quý tại Liên hoan phim Truyền hình Toàn quốc lần thứ 38

Theo đó, ở hạng mục phim truyền hình, bộ phim Ngày ấy mình đã yêu của đạo diễn Nguyễn Khải Anh đã thắng lớn với giải Phim truyền hình xuất sắc và 2 giải phụ dành cho Diễn viên nam xuất sắc (Nhan PhúcVinh) và Quay phim xuất sắc (DOP Dương Tuấn Anh).

Ê-kip Ngày ấy mình đã yêu vinh dự nhận giải thưởng cao quý tại Liên hoan phim Truyền hình Toàn quốc lần thứ 38.

Đây là một trong những thành công lớn của đạo diễn và tập thể diễn viên, ê-kip bộ phim. Với giải thưởng cao quý này, Ngày ấy mình đã yêu viết tiếp chuỗi thành công của VFC trong năm 2018.

Trước đó là Thương nhớ ở ai đã dành giải Phim xuất sắc, Đạo diễn xuất sắc và Quay phim xuất sắc tại giải Cánh diều vàng.

Tiếp đến là Cả một đời ân oán với giải Phim truyền hình ấn tượng, Nam diễn viên, nữ diễn viên ấn tượng tại VTV Awards 2018.

Tổng hợp giải thưởng tại Liên hoan phim Truyền hình toàn quốc lần thứ 38:

- Phim truyền hình xuất sắc đạt giải Vàng: Ngày ấy mình đã yêu, Gạo nếp gạo tẻ

- Phim đạt giải Bạc: Bên kia sông, Họ Lý tên Thông.

- Nữ diễn viên chính xuất sắc: Lê Phương (Gạo nếp gạo tẻ).

- Nam diễn viên chính xuất sắc: Nhan Phúc Vinh (Ngày ấy mình đã yêu).

- Đạo diễn hình ảnh xuất sắc: Dương Tuấn Anh (Ngày ấy mình đã yêu).

- Giải Vàng hạng mục Phim tài liệu dài tập: Lần theo dấu vết

- Giải Vàng hạng mục Phim tài liệu một tập: Trở về từ Paris, Nửa thế kỉ thầm lặng, Người vẽ ước mơ, Những thanh niên làng Nam Ô.

- Phóng sự giải vàng: Người Thầy, Phức tạp hoạt động bảo kê tại chợ Long Biên, Lựa chọn nghiệt ngã, Sáp nhập xã, xóm, bản - khó từ đề án, Người mai mối "cuộc tình" Nông dân - Siêu thị, Đường của Thầy, Vị ngọt cho đời, Tour du lịch 0 đồng.

Nguồn Gia Đình Mới: https://www.giadinhmoi.vn/ngay-ay-minh-da-yeu-thang-lon-tai-lien-hoan-truyen-hinh-toan-quoc-d17869.html