Ngày buồn của thành Manchester, Chelsea áp sát tốp 4

Ở lượt trận vòng 8 Premier League diễn ra đêm 6-10, cả hai đại diện thành Manchester cùng gục ngã trước đối thủ của mình. Thất bại của đương kim vô địch Manchester City trước Wolverhampton trên sân nhà Etihad là một cú sốc lớn. Trong khi đó, hai đại diện thành London là Arsenal và Chelsea cùng có được 3 điểm để củng cố vị trí trên bảng xếp hạng.

Adama Traore tỏa sáng giúp Wolverhampton tạo nên cú sốc trước Man City. Ảnh: Daily Mail

Adama Traore tỏa sáng giúp Wolverhampton tạo nên cú sốc trước Man City. Ảnh: Daily Mail

Trong trận đấu tối qua, đương kim vô địch Man City đã có dấu hiệu hụt hơi trong cuộc bám đuổi The Kop trong cuộc đua vô địch khi bất ngờ gục ngã với tỷ số 0-2 trước Wolverhampton trên sân nhà Etihad.

Ở cuộc đối đầu này, Wolverhampton chịu rất nhiều áp lực trong chuyến làm khách sân Etihad bởi họ chỉ có 1 trận thắng trong 10 trận sân khách gần đây. Trên sân của Manchester City, kể từ năm 1979 đến giờ, Wolverhampton không thắng trận nào, trong khi đội bóng của Pep Guardiola chỉ có duy nhất 1 lần không ghi bàn ở 44 trận gần đây trên sân nhà. Tuy nhiên, khi tiếng còi khai cuộc trận đấu vang lên, Wolverhampton đã gây bất ngờ khi nhập cuộc đầy tự tin. Về phía Man City, do thiếu vắng De Bruyne nên tuyến giữa đã mất đi sự sáng tạo, dù là đội chủ động đẩy cao đội hình tấn công nhưng nhà đương kim vô địch gặp rất nhiều khó khăn tiếp cận khung thành của thủ môn Patricio.

Phút thứ 5, Joao Moutinho có đường chuyền xuyên thủng hàng thủ Man City dâng cao, đặt Patrick Cutrone vào thế đối mặt với Ederson, tuy vậy, tân binh này lại lóng ngóng dứt điểm ra ngoài. Ở những phút sau đó, Raul Jimenez của Wolverhampton có liên tiếp 2 cơ hội xuất phát từ sai sót từ những đường chuyền về của các cầu thủ Man City. May cho đội chủ nhà, Fernandinho đã hóa giải tốt. Tình huống đáng kể nhất của “nửa xanh thành Manchester” trong hiệp thi đấu thứ nhất đến sau 32 phút, khi Sterling đưa bóng vào góc nhưng Rui Patricio đã cứu thua.

Man United (áo đỏ) chơi vô hồn trước Newcastle. Ảnh: AFP

Huấn luyện viên Pep Guardiola có những sự điều chỉnh về lực lượng trong hiệp 2 nhằm tạo nên sự bất ngờ trong những tình huống tấn công. Phút 68, David Silva có cú sút phạt đưa bóng đi trúng xà ngang khung thành của đội khách. Bất lực trong việc tìm đường vào khung thành của đối thủ, Man City đã phải trả giá đắt sau những pha phản công của Wolverhampton. Phút 80, Jimenez vượt qua sự truy cản của Nicolas Otamendi trước khi kiến tạo để Adama Traore lạnh lùng hạ gục Ederson. Sau bàn thua Man City phải đẩy cao đội hình tấn công nhưng các chân sút đội chủ nhà không thành công. Trong khi đó, phút bù giờ thứ 5, Jimenez kiến tạo tinh tế cho Traore băng xuống ghi bàn ấn định 2-0 cho đội khách. Thua trên sân nhà, Man City bị đội đầu bảng Liverpool bỏ xa tới 8 điểm. Nhà đương kim vô địch đang phơi bày khá nhiều nhược điểm ở mùa giải năm nay. Trong khi đó, chiến thắng trên sân của Man City có thể nói đã giúp thầy trò Nuno chấm dứt giai đoạn khủng hoảng đầu mùa.

Một đại diện khác của thành Manchester là Man United cũng nhận thất bại trong chuyến làm khách của Newcastle. Ở trận đấu muộn nhất vòng 8, “Quỷ đỏ” vẫn thể hiện một lối chơi “vô hồn” khi phải tới gần cuối hiệp 1 mới có pha dứt điểm trúng đích đầu tiên của Pereira nhưng không mấy nguy hiểm. Trước đó, ở phút 27, Matthew Longstaff của Newcastle khiến các cổ động viên “Quỷ đỏ” phải thót tim khi tung ra cú sút xa tuyệt đẹp, đưa bóng dội thẳng vào xà ngang khung thành Man United bay ra ngoài.

Ở hiệp 2, huấn luyện viên Solskjaer có những sự điều chỉnh về nhân sự nhằm tạo sự đột biến nhưng cũng không thể giúp “Quỷ đỏ” thay đổi cục diện. Phút 72, Newcastle phản công nhanh, Jetro Willems nhả bóng vừa tầm cho Matthew Longstaff băng lên tung cú sút chìm hạ gục De Gea, mở tỉ số trận đấu. Dù nỗ lực ở những phút còn lại nhưng “nửa đỏ thành Manchester” không thể tìm được bàn thắng cân bằng tỷ số. Trận thua trên sân St James' Park khiến MU chìm sâu vào khủng hoảng và rơi xuống vị trí thứ 12 trên bảng xếp hạng, chỉ còn hơn nhóm xuống hạng 2 điểm.

Cùng trong một ngày, khi 2 đại diện của thành Manchester đều bị “phơi áo” trước đối thủ thì cả 2 đại diện thành London là Arsenal và Chelsea cùng giành chiến thắng. Trong đó, Arsenal giành thắng lợi 1-0 trong trận tiếp đón Bournemouth trên sân nhà Emirates nhờ pha lập công duy nhất của David Luiz sau tình huống đá phạt góc của Nicolas Pepe ngay phút thứ 9. Không chỉ giành trọn 3 điểm để leo lên vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng mà đây còn là trận đấu giữ sạch lưới đầu tiên của các “Pháo thủ” tại đấu trường Premier League mùa giải năm nay.

Chelsea áp sát tốp 4 sau chiến thắng đậm trước Southampton. Ảnh: BPI/REX

Với Chelsea, nhờ có hưng phấn sau chiến thắng trước Lille ở Champions League hồi giữa tuần, The Blues tự tin bước vào chuyến làm khách của Southampton. Ngay phút 17, từ đường chuyền của Hudson-Odoi, tài năng trẻ Tammy Abraham đã ghi bàn thắng mở tỷ số cho đoàn quân của huấn luyện viên Frank Lampard. Chỉ 7 phút sau, Jan Bednarek có tình huống phá bóng bằng đầu lỗi tạo điều kiện cho Willian cướp được bóng rồi chuyền cho Mason Mount. Tiền vệ của Cheslea không mắc sai lầm ghi bàn nhân đôi cách biệt cho The Blues. Southampton rút ngắn tỉ số xuống còn 1-2 nhờ nỗ lực cá nhân của Yan Valery ở phút 30. Tuy nhiên, chỉ 10 phút sau đó, N'Golo Kante ghi bàn nâng tỷ số lên thành 3-1 cho đội khách. Đến phút 89, Michy Batshuayi ấn định thắng lợi đậm 4-1 cho The Blues. Với 3 có được trên sân St. Mary's, Chelsea đã vươn lên xếp thứ 5 trên bảng xếp hạng khi có cùng điểm số với Leicester City nhưng xếp sau do kém về hiệu số. Họ cũng chỉ kém đội đứng thứ 2 là Man City vỏn vẹn 2 điểm. Cơ hội lọt vào tốp 4 đang hết sức rộng mở với Chelsea.

Liverpool toàn thắng 8 trận đầu mùa để đứng vững ở vị trí số 1 trên bảng xếp hạng

Kết quả các trận đấu vòng 8 Premier League:

Ngày 5-10:

8 giờ 30 Brighton 3-0 Tottenham

21 giờ 00 Burnley 1-0 Everton

Liverpool 2-1 Leicester City

Norwich City 1-5 Aston Villa

Watford 0-0 Sheffield United

23 giờ 30 West Ham 1-2 Crystal Palace

Ngày 6-10:

20 giờ 00 Arsenal 1-0 Bournemouth

20 giờ 00 Man City 0-2 Wolverhampton

20 giờ 00 Southampton 1-4 Chelsea

22 giờ 30 Newcastle 1-0 Man United

Đức Anh

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/ngay-buon-cua-thanh-manchester-chelsea-ap-sat-top-4/