Ngày của các “Sao”

(TTVN Online) - 24 giờ trước, nếu như Marin đưa Những nhạc công lọt vào chơi trận chung kết Pokal Cup (cúp quốc gia Đức) bằng một pha bóng mang đậm dấu ấn cá nhân, thì đúng một ngày sau, Robben thậm chí còn làm được nhiều hơn thế, bằng cú solo không tưởng qua 3 hậu vệ của Schalke trước khi đánh bại Neuer - Một kiệt tác thực sự!

Augsburg đã mang đến Weser nguyên một chiếc xe buýt. Thêm nữa, họ còn chứng tỏ được sự nguy hiểm của đội bóng hạng Hai đã lọt vào vòng từ kết cúp quốc gia. Bằng chứng là trong hiệp 1 và cả 45 phút thi đấu sau đó, Augsburg đều chơi tốt, tạo ra được không ít cơ hội ăn bàn về phía khung thành đội chủ nhà. Thế nhưng, trong buổi tối “tiểu Messi” của người Đức tỏa sáng, rực rỡ hơn cả Ozil, Bremen chỉ cần có vậy để tạo ra sự khác biệt. Điều mà Thomas Schaaf sau trận đấu đã mô tả lại rằng, “Tôi không ngờ cậu ấy (Marin) lại có thể ghi bàn trước sự quyết liệt đến như vậy của hậu vệ đối phương”. Tuyệt tác của Robben đã đưa Bayern vào trận chung kết Augsburg và cả Thurk hẳn sẽ cảm thấy rất tiếc vì đáng ra, họ có thể làm tốt hơn trong những tình huống ăn bàn mười mươi (của Thurk ở cuối hiệp 1 và đầu hiệp 2). Tuy nhiên, về bản chất, thua như vậy đâu có gì phải... tiếc, mà nếu có, có lẽ Jos Luhukay chỉ tiếc rằng tại sao mình không có một Marin trong đội hình. Bởi lẽ, xét về mọi mặt, Bremen cũng đâu có hơn gì đối phương về thế trận, về con người, trừ Marin - cầu thủ đã nổ phát súng lệnh mở màn cho chiến thắng 2-0 dành cho Những nhạc công (Pizarro ghi bàn thứ 2 ở phút 84). Chiến thắng đã mang lại cho họ tấm vé tham dự Europa League, ngay cả khi để thua trong trận chung kết gặp Bayern vào ngày 15-5 tới. Bremen gọi, chẳng lẽ các học trò của Van Gaal không liên tiếng và cũng gần giống như cách đại diện biển Bắc vượt qua đội bóng hạng Hai, Augsburg, Hùm xám cũng phải nhờ đến sự xuất sắc của một cá nhân ở trận đối đầu khó khăn với Schalke diễn ra 1 ngày sau. Khác ở chỗ, đội bóng của Van Gaal chỉ duy nhất một lần chọc thủng lưới đối phương và bàn thắng của Robben khó có thể mô tả bằng lời vì đó là sự kết hợp tuyệt vời nhất của kỹ thuật, tốc độ và sự chính xác. Đến mức, Felix Magath cũng phải thốt lên rằng, “Chúng tôi không thua Bayern mà thua Robben - thua trong tình huống không có hậu vệ hay thủ môn của Schalke mắc lỗi mà ở đây, chúng tôi thua chỉ vì một pha xử lý siêu đẳng của một ngôi sao”. Đó chính là khác biệt lớn nhất giữa Schalke và Bayern trận đấu này (kéo dài tới 120 phút và bàn thắng của Robben được ghi vào phút 112). Trận đấu của riêng Người Hà Lan bay (Robben) và Veltins-Arena cũng chẳng khác gì Weser, trở thành sân khấu cho Marin tỏa sáng trong ngày của riêng các “Sao”.

Nguồn Thể Thao VN: http://www.thethaovietnam.com.vn/news/article/view/544/21080/