Ngày của Cha, ngắm những hình ảnh này để thấy tình yêu vô bờ bến của Người

Không phải đứa con nào cũng đủ tinh tế để ngoái lại sau lưng, nhìn ngắm thật lâu người đàn ông luôn nguyện dành cả đời bảo vệ ta mà không đòi hỏi bất kỳ điều gì, kể cả một lời yêu thương. Người đó chỉ có thể là cha.

Chúng ta thường chỉ quan tâm, bày tỏ sự yêu thương với mẹ và vô tình bỏ quên một người đàn ông rắn rỏi, mạnh mẽ, luôn đi sau che chở ta ngay từ những ngày vừa mới mở mắt nhìn cuộc đời.

Cha đôi khi yếu lòng, đôi khi tủi thân vì những khờ dại, vô tâm hờ hững của con. Nhưng người đàn ông ấy chưa bao giờ đòi hỏi gì, chỉ lẳng lặng dõi theo con, khiến con dường như quên mất những lời yêu thương, cảm ơn dành cho cha.

Cha sẵn sàng gánh cả bầu trời mưa gió, miễn con khỏe mạnh và bình an.

Trong giây phút cận kề cái chết, điều duy nhất mà người cha có thể nghĩ chính là con mình phải sống.

Con chỉ cần ngủ ngon giấc, nắng mưa cuộc đời đã có cha lo.

Dù con không phải là một đứa con hoàn hảo, nhưng cha luôn yêu con bằng cách hoàn hảo nhất.

Cha có nghèo khổ cỡ nào, thì bằng mọi giá cũng phải cho con một cuộc sống vui vẻ, ấm êm, dù có thể không được đủ đầy.

Người con có thể dựa vào mọi lúc gục ngã, mệt mỏi mà không màng lo ngại, không cần đền đáp, người đó chính là cha.

Cha hoàn toàn có thể bần hàn, bị người đời khinh thường, nhưng con phải sống thật tốt, phải thật đủ đầy như bao người.

Cha là chỗ dựa vững chãi nhất cuộc đời con.

Cha là người che giấu nỗi đau của mình chỉ để khiến con mỉm cười.

Một người đàn ông mạnh mẽ, kiêu hãnh như cha, lại sẵn sàng học cách chăm sóc, nâng niu phụ nữ rất tỉ mỉ, chỉ vì ông ấy có con gái.

Người đàn ông duy nhất trên đời này sẵn sàng làm mấy trò hề cũng bạn, đó là cha.

Cha cũng là người đàn ông mâu thuẫn nhất thế gian, khi hạnh phúc khi thấy con tìm được bến đỗ mới, mà lòng lại không nỡ rời xa con.

Theo Bích Trâm (TH)/Baodatviet.vn

Nguồn Tiin: http://tiin.vn/chuyen-muc/song/nhan-ngay-cua-cha-ngam-nhung-hinh-anh-nay-moi-thay-duoc-tinh-yeu-vo-bo-ben-cua-nguoi.html