Ngày điên rồ của bóng đá Pháp

Sau bê bối CĐV hành hung cầu thủ ở sân của Bordeaux, một sự cố khác cũng diễn ra ở trận thắng 1-0 của Le Havre trước Dijon rạng sáng 3/6.

 CĐV ăn mừng khi trận đấu chưa kết thúc.

CĐV ăn mừng khi trận đấu chưa kết thúc.

Trận đấu giữa Le Havre và Dijon còn khoảng 30 giây, CĐV Le Havre tưởng mọi thứ đã kết thúc nên đồng loạt tràn xuống sân, đốt pháo khói ăn mừng chiến thắng, đồng nghĩa với vé thăng hạng Ligue 1 2023/24.

Trước khung cảnh hỗn loạn, cầu thủ Dijon đã rút lui vào phòng thay đồ để đảm bảo an toàn. Sau hơn 10 phút bị gián đoạn, CĐV trở lại khán đài, trọng tài chính vào phòng thay đồ để mời Dijon trở lại thi đấu nhưng đội khách đã từ chối. Le Havre đứng trên sân mà không có đối thủ trong khoảng 10 giây, trước khi trọng tài chính Lissorgue nổi còi mãn cuộc.

Lúc này, bữa tiệc ăn mừng của người hâm mộ đội chủ sân Oceane mới chính thức bắt đầu. 3 điểm trước Dijon giúp Le Havre trở lại Ligue 1 sau 14 mùa giải ngụp lặn ở giải hạng hai. Thầy trò HLV Luka Elsner có 75 điểm, hơn vị trí thứ 3 của Bordeaux 6 điểm.

Le Havre là CLB cũ của hàng loạt ngôi sao như Paul Pogba, Dimitri Payet, Riyad Mahrez...

Trong khi Le Havre đã thăng hạng, Metz (72 điểm) sẽ phải chờ kết quả chính thức ở trận Bordeaux gặp Rodez mới biết mình có được thăng hạng hay không. Màn so tài của Bordeaux cũng gặp sự cố buộc trọng tài phải hoãn trận đấu đề chờ quyết định từ BTC.

Về phía Dijon, họ chính thức nói lời chia tay Ligue 2 khi chỉ có 42 điểm. Dijon, Niort và Nimes là 3 CLB chắc chắn xuống hạng, trong khi Rodez phải thắng Bordeaux ở trận đá bù vòng 38 nếu muốn trụ lại giải hạng hai Pháp mùa tới.

2 đội dẫn đầu sẽ thăng hạng, trong khi 4 đội đứng cuối sẽ xuống giải hạng ba Pháp. Đồ họa: Minh Phúc.

Tuấn Nguyên

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/ngay-dien-ro-cua-bong-da-phap-post1436681.html