Ngày đó em đã chọn tâm sự cùng người lạ

Anh thấy gì nơi em ngoài tuổi thanh xuân đã qua và những năm tháng bộn bề trước mắt? Em thấy gì nơi anh ngoài những vết xước dài của những tổn thương không thể chữa lành?

Nơi góc quán nhỏ, em và anh, hai kẻ ngược xuôi cuối cùng cũng chọn dừng chân. Anh thì đầy thương tích sau những năm tháng chinh chiến với thần ái tình. Em mệt mỏi vì phải bước một mình quá lâu trên chặng đường dài.

Anh thấy gì nơi em ngoài tuổi thanh xuân đã qua và những năm tháng bộn bề trước mắt? Em thấy gì nơi anh ngoài những vết xước dài của những tổn thương không thể chữa lành? Hai kẻ chênh vênh, trống rỗng thì lấy gì bù đắp cho nhau?

Ấy vậy mà tự bản thân tình yêu lại mang một sức mạnh phục hồi mà không thứ năng lượng huyền bí nào làm được. Em và anh chỉ đơn giản là mở lòng và kể hết những gì đã qua.

Hai kẻ xa lạ, hai trái tim cô đơn cần một người lắng nghe, đơn giản thế thôi. Nếu nghĩ rằng mình sẽ tiến đến một mối quan hệ nào đó với người đối diện thì chẳng ai dám thổ lộ hết con người mình. Là hai người lạ, chúng ta không cần lo ngại mình được gì, mất gì và tự nhiên mở hết cánh cửa trái tim.

Chúng ta bước vào câu chuyện của nhau với tâm thế tự do, thoải mái thì chẳng ngại gì những lời trách móc, chê bai nhau trong quá khứ. Càng 'lột trần' nhau ra, chúng ta càng không cố kỵ mà va đập vào cái tôi của nhau.

Những năm tháng vội vã của em cũng đã dừng lại vì gặp anh. Những vết xước năm nào anh mang dần liền da trở lại. Anh và em đã trở thành người quan trọng trong cuộc đời nhau. Từ một người lạ, trở nên thân quen, trở nên đặc biệt thật sự là một câu chuyện dài.

Giờ đây khi đã chọn đi cùng nhau, nhớ về khoảng thời gian đã qua, cả hai đều mỉm cười và nhìn nhau bằng ánh mắt thấu hiểu. Mọi mối quan hệ đều có xuất phát điểm giống nhau, đều từ những người xa la mà tiến xa hơn. Như chúng ta ngày đó, hai kể xa lạ cùng dừng chân và chọn mở lòng với một người xa lạ. Chẳng ai nghĩ mình sẽ yêu người khác. Nhưng sự chân thành, thấu hiểu, quan tâm lại kéo cả hai đến gần nhau hơn.

Nếu một ngày nào đó, bạn cảm thấy chán chường, cô đơn hoặc rơi vào vòng lẩn quẩn, hãy thử một lần mở lòng và tâm sự cùng người lạ. Biết đâu, đau buồn sẽ qua. Biết đâu, bạn sẽ lạc quan trở lại. Và biết đâu, bạn sẽ tìm được bàn tay ai đó đang chờ để nắm lấy tay bạn.

Tác giả: Lam Nguyên

Gửi tác phẩm (không quá 500 chữ) dự thi Truyện ngắn Smartphone để có cơ hội nhận được 5 triệu đồng và nhiều giải thưởng giá trị.

Gửi về địa chỉ: Duthi@tiin.vn kèm tiêu đề, họ tên, SĐT, Facebook liên lạc.

Theo Baodatviet.vn

Nguồn Tiin: http://tiin.vn/chuyen-muc/cuoc-thi-truyen-ngan/ngay-do-em-da-chon-tam-su-cung-nguoi-la.html