'Ngày em đẹp nhất': Bởi vì dang dở là đặc thù của tình yêu tuổi trẻ…

'Ngày em đẹp nhất' (On your wedding day) của Park Bo Young chính là bức tranh thanh xuân tươi đẹp nhưng đượm buồn về tình yêu của một chàng trai và một cô gái...

Yêu từ ánh mắt đầu tiên

Ngày em đẹp nhất (Tên tiếng Anh: On your wedding day) là câu chuyện tình kéo dài 10 năm của chàng trai Hwang Woo Yeon (Kim Young Kwang) và cô gái Hwan Seung Hee (Park Bo Young). Họ quen biết nhau khi Seung Hee chuyển đến trường của Woo Yon học vào năm cuối cấp.

Trong khi cô là một nữ sinh thanh tú, có ngoại hình và thành tích học tập ấn tượng thì anh chàng lại là học sinh cá biệt, không có hứng thú với việc học. Sau vài lần trốn học đi ăn bánh gạo chung, họ dần thân thiết hơn và cùng nhau trải qua những chuyện dở khóc dở cười nhưng cũng rất đáng yêu của tuổi học trò.

Ngay từ lần đầu chạm mặt nhau, Woo Yeon đã dành cho Seung Hee tình cảm rất đặc biệt. Thứ cảm xúc nồng nhiệt ấy lớn dần sau khoảng thời gian bên nhau, nhưng vào thời điểm cả hai nhận ra tình cảm của mình dành cho đối phương, cũng là lúc gia đình Seung Hee xảy ra biến cố.

Cô chuyển nhà đến một nơi khác và từ đó họ xa nhau. Chàng Woo Yeon ham chơi chán học ngày nào vì muốn gặp lại người con gái mình yêu đã nỗ lực học tập để vào trường đại học mà Seung Hee đang theo học tại Seoul. Sau bao nỗ lực, anh gặp lại cô, họ yêu nhau nhiệt thành như để bù lại khoảng thời gian xa cách.

Nhưng sau bao thăng trầm, biến cố, họ lại chia xa lần nữa. Xót xa hơn, đau đớn hơn nhưng có vẻ mọi chuyện không thể khác đi khi tuổi trẻ và những chông chênh khiến họ không đủ dũng khí để yêu nhau một cách vững vàng. Rung động mãnh liệt thuở ban đầu khi ánh mắt vô tình chạm nhau, nỗ lực hoàn thiện bản thân vì tình yêu chân thành, nhưng tuổi trẻ và tình yêu giai đoạn này vốn dĩ là lưng chừng như thế.

Và rồi một ngày Seung Hee trở thành nàng công chúa trong ngày trọng đại của cuộc đời cô, chỉ tiếc rằng hoàng tử cạnh bên lại không phải Woo Yeon…

Bởi vì dang dở là đặc thù của tình yêu tuổi trẻ

Tôi nghe người ta chuyền tay nhau câu nói thế này: “Cậu ấy của năm đó là cậu ấy tuyệt vời nhất, nhưng tôi của mãi sau này mới là tôi tuyệt vời nhất. Giữa những con người tuyệt vời nhất của chúng tôi cách nhau một tuổi trẻ. Dù chạy thế nào cũng không thể thắng được thanh xuân” (Điều tuyệt vời nhất của chúng ta). Và có lẽ nó đúng trong trường hợp này, trong câu chuyện của Woo Yeon và Seung Hee.

Họ tìm thấy nhau ở giai đoạn lưng chừng thanh xuân, ở khoảng giao thoa giữa trẻ con và người lớn. Để rồi chính những va vấp của cuộc sống bộn bề lại khiến cả hai không thể nắm chặt tay nhau trên hành trình yêu thương. Vốn dĩ, chặng đường tìm thấy và có được đối phương bên cạnh của Seung Hee không hề dễ dàng, với Woo Yeon lại càng khó khăn hơn; nhưng đến cuối cùng chuyện tình đẹp lại dở dang.

Đương nhiên, trong câu chuyện này chúng ta không phán xét ai đúng, ai sai hay lỗi thuộc về người nào. Vấn đề chỉ là thời điểm và con người. Gặp và yêu trong hoàn cảnh một người chưa vững vàng, người kia lại không đủ bao dung, rồi cứ thế, họ chơi trò chơi đuổi bắt với thanh xuân.

Chắc hẳn chúng ta từng nghe nói rằng cô gái/chàng trai bên cạnh bạn năm 17 tuổi sẽ không thể đi cùng bạn đến suốt cuộc đời. Nghe đau lòng, nhưng tôi cho rằng dang dở là đặc thù của tình yêu tuổi trẻ. Dẫu không thể cùng thay chữ đổi vần trong cách gọi nhau về sau, nhưng ít nhất cả hai đều đã cho đối phương một khoảng thanh xuân trọn vẹn.

Và rồi thì đến cuối cùng, điều còn lại duy nhất sau tất cả chính là kí ức, là những gì đẹp nhất của một thời son trẻ nồng nhiệt. Nếu không thể yêu nhau qua ngày đoạn tháng, thì nhớ về nhau không oán trách cũng là một điều tốt. Bởi lẽ đến một lúc nào đó, khi nhìn lại khoảng thanh xuân từng cùng nhau đi qua, cả Woo Yeon, Seung Hee hay mỗi người trong chúng ta đều không còn gì phải nuối tiếc. Chỉ cần sống trọn vẹn nhất có thể cho mối tình đầu của mình và chưa bao giờ hối hận vì đã góp mặt vào tuổi trẻ của người kia, đó đã là thanh xuân bất hối.

Thanh xuân của bạn có mang tên một người?

Khi xem Ngày em đẹp nhất của đạo diễn Lee Seok Geun, có lẽ bạn sẽ vô thức nghĩ đến một cái tên, nhớ về một người. Đó có thể là mối tình đầu, cũng có thể là người đã điểm tô tuổi trẻ của bạn bằng những gam màu tươi sáng. Nhưng vô luận thế nào, thì chúc mừng, bạn đã có một thanh xuân vô giá.

Bạn và người đó giờ đây dù đã thành đôi hay là tri kỉ, dù còn liên lạc hay mỗi người một phương, điều đó thật sự không quan trọng nữa. Quan trọng là chúng ta luôn dành cho nhau một vị trí nào đó trong tim.

Cũng như Woo Yeon từng rất cảm kích Seung Hee, vì nhờ cô anh mới có động lực, quyết tâm vào đại học và trở thành thầy giáo. Tình yêu tuổi trẻ vốn mang nhiều va vấp, để lại trong lòng người ta nhiều nuối tiếc nhưng suy cho cùng, nó lại là liều tiên dược biến những điều không thể thành có thể; giúp bạn trưởng thành và hoàn thiện bản thân từng ngày.

Trailer phim.

Phim hiện đang được công chiếu trên toàn quốc. Đặt vé xem phim tại Lotte Cinema thông qua website hoặc cài đặt ứng dụng trên Android / iOS.

Jin Yin

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/dien-anh/ngay-em-dep-nhat-boi-vi-dang-do-la-dac-thu-cua-tinh-yeu-tuoi-tre-3629022.html