Ngày mai, xét xử kẻ gây thảm án sát hại 3 bà cháu ở Bình Dương

Ngày 12/11, Trần Trọng Luận (34 tuổi) sẽ bị đưa ra xét xử về tội Giết người, Cướp tài sản trong vụ thảm sát 3 người ở TX Tân Uyên, Bình Dương.

Chân dung bị cáo Trần Trọng Luận

Chân dung bị cáo Trần Trọng Luận

Dự kiến ngày 12/11, TAND tỉnh Bình Dương sẽ đưa bị cáo Trần Trọng Luận (34 tuổi) ra xét xử về tội Giết người, Cướp tài sản trong vụ thảm sát 3 người ở phường Thái Hòa, thị xã Tân Uyên, Bình Dương.

Các nạn nhân bị sát hại gồm: Bà Đào Thị Thu Cúc (53 tuổi), Nguyễn Thị Bảo Trân (8 tuổi, cháu ngoại bà Cúc) và Trần Thị Quỳnh Nhi (17 tuổi, con gái bà Cúc), đều ngụ khu phố Tân Ba, phường Thái Hòa.

Theo kết luận điều tra, Trần Trọng Luận không nghề nghiệp nhưng nghiện cờ bạc, thường xuyên rơi vào tình trạng nợ nần. Ngày 24/4, Luận qua nhà bà Cúc chơi và nảy sinh ý định trộm tài sản để lấy tiền tiêu xài và trả nợ.

Khi trở về nhà, Luận đã lên kế hoạch và chuẩn bị mã tấu tự chế, dao bằng kim loại dài 19cm, dao dùng để gọt trái cây, tuốc-nơ-vít tự chế, chìa khóa, vớ, bao tay bằng vải… Đáng chú ý, Luận còn chuẩn bị các đoạn kim loại bằng kẽm lưới B40 dài 15-20cm, được uốn thành hình chữ V.

Để tránh bị phát hiện, vào khoảng 0 giờ 30 phút ngày 24/4 Luận đã dùng dây kẽm, khóa tự chế chuẩn bị trước đó để buộc chặt các cửa phòng của 5 phòng trọ bên cạnh nhà bà Cúc. Sau đó, Luận đột nhập từ trên nóc vào nhà bà Cúc.

Trong lúc đang lục tìm tài sản thì bị bà Cúc tỉnh dậy phát hiện la lên. Luận dùng dao chém nhiều nhát khiến bà Cúc gục trên giường ngủ. Nghe tiếng động mạnh, cháu gái bà Cúc là Nguyễn Thị Bảo Trân tỉnh giấc, Luận đã lao vào dùng dao chém nhiều nhát vào người cháu bé. Hoảng sợ, cháu bé la hét, bỏ chạy thì bị Luận đuổi kịp và tiếp tục ra tay sát hại.

Nghe tiếng động, con gái bà Cúc là Trần Thị Quỳnh Nhi từ phòng ngủ bên cạnh đi ra, phát hiện sự việc nên bỏ chạy nhưng bị ngã. Nhi van xin nhưng Luận vẫn lạnh lùng ra tay sát hại. Khi quay lại thấy bé Trân (8 tuổi) vẫn cử động, Luận dùng tuốc-nơ vít tiếp tục tấn công nạn nhân.

Gây án xong, Luận lục lọi nhưng chỉ thấy một ít tiền lẻ nên không lấy mà bỏ trốn khỏi hiện trường. Về đến nhà, Luận uống 40 viên thuốc tây để tự tử nhưng được phát hiện kịp thời.

Nhật Xuân

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/ngay-mai-xet-xu-ke-gay-tham-an-sat-hai-3-ba-chau-o-binh-duong-d441594.html