Ngày phán quyết…

Ngày cuối cùng của tháng 10 hôm nay sẽ đi vào tâm khảm, khiến người hâm mộ bóng đá Nam Định và Quảng Nam phải nhớ mãi. Sẽ là ngày vỡ òa niềm vui thoát hiểm vào phút chót hay chứng kiến đội bóng tỉnh nhà rớt hạng (và hệ quả sau đó không biết chuyện gì sẽ xảy ra). Do đó, 2 trận đấu cùng vào 17 giờ hôm nay 31-10 tại Hải Phòng và Vinh (trực tiếp BĐTV và TT tin tức - VTVcab) có giá trị phải tính bằng chục tỷ đồng và số phận tương lai của một CLB với cả trăm con người.

Hai CLB Nam Định, Quảng Nam tung nước rút cuối cùng nhưng số phận lại trong tay 2 chủ nhà SLNA, Hải Phòng

Hai CLB Nam Định, Quảng Nam tung nước rút cuối cùng nhưng số phận lại trong tay 2 chủ nhà SLNA, Hải Phòng

Nhiều hơn 2 điểm và hiệu số cũng tốt hơn CLB Quảng Nam (-11 so với -15), CLB Nam Định nắm trong tay quyền tự quyết. Chỉ cần thắng SLNA, thầy trò HLV Phạm Hồng Phú không cần quan tâm đến kết quả trên sân Lạch Tray. Ngay cả hòa, cửa trụ hạng vẫn rất lớn với đội bóng thành Nam, bởi CLB Quảng Nam không chỉ phải thắng CLB Hải Phòng để có cùng 18 điểm mà còn phải thắng tối thiểu với cách biệt 4 bàn mới vượt qua CLB Nam Định về chỉ số phụ (khi ấy đôi bên cùng hiệu số -11 nhưng CLB Quảng Nam hơn về tổng số bàn thắng).

Ngược lại, đội chót giải làm khách tại Hải Phòng chỉ có một con đường đó là bằng mọi giá phải đánh bại đội chủ nhà và cầu mong cho SLNA thắng CLB Nam Định. Vì vậy, HLV Nguyễn Thành Công đành trao số phận của CLB Quảng Nam “cho ông trời định đoạt”.

Tuy nhiên, đội có 2 cửa trụ hạng nhiều khi lại khó đá hơn đội có 1 cửa. Hơn nữa, 2 trận cầu chắc chắn sẽ được “nối mạng” liên tục này lại còn tùy thuộc không ít vào “thái độ” thi đấu của 2 đội chủ nhà vốn ngoài cuộc. Lãnh đạo CLB SLNA và Hải Phòng đều khẳng định sẽ không lơi chân, đá tử tế để chia tay một mùa giải đặc biệt với các cổ động viên nhà, thậm chí cho rằng những đồn thổi như vậy là xúc phạm. Thôi thì cũng tin vậy! Vấn đề với các cầu thủ Quảng Nam và Nam Định là phải gạt bỏ mọi chi phối, lấn cấn từ bên ngoài để chỉ tập trung vào đối thủ trên sân và nhiệm vụ tự cứu mình trước đã. Tối nay “chuông nguyện hồn ai”?

CLB Nam Định có sự trở lại của 4 cầu thủ mãn hạn treo giò, trong đó có chốt chặn quan trọng Thiago và hậu vệ phải Văn Trường; tuy nhiên, lại mất chân sút chơi như chiến binh trong những trận đấu vừa qua là Đỗ Merlo vì chiếc thẻ vàng thứ 3 trong trận thua CLB Hải Phòng. CLB Quảng Nam cũng đón nhận tin vui khi đội chủ nhà Hải Phòng không có Văn Hạnh vì dính thẻ đỏ trận trước, Mạc Hồng Quân cũng bị treo giò.

Đông Kha

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/thethao/202010/ngay-phan-quyet-3028580/