Ngày ra trường của học sinh chuyên Lê Hồng Phong 'luôn hạnh phúc': Quậy hết mình nhưng khóc cũng hết nước mắt!

Những học sinh cuối cấp của trường THPT chuyên Lê Hồng Phong (TP.HCM) đã lưu giữ kỉ niệm trong thanh xuân tươi đẹp của mình bằng những cách rất riêng.

Bạn còn nhớ về ngày lễ bế giảng cuối cùng của mình chứ?

Chắc chắn rồi, nhưng sẽ không còn sâu đậm như mới ngày hôm qua nữa. "Nỗi nhớ" ấy có thể chỉ là những tán phượng đỏ rực nơi góc sân trường đầy nắng và gió, là dòng chữ viết vội trên chiếc áo trắng đồng phục ngây ngô, là những lần khóc như mưa trên tấm lưng người bạn chiến hữu... Dù có thế nào đi chăng nữa, đó cũng sẽ hành trang theo bạn suốt cuộc đời.

Còn đối với những học sinh của THPT chuyên Lê Hồng Phong (TP.HCM), khi nhắc đến túi hành trang thanh xuân của mình, chắc hẳn ai cũng nhắc đến "Chương Trình Truyền Thống Khối 12". Đây là hoạt động được tổ chức thường niên của ngôi trường "luôn hạnh phúc" này từ năm 2008, nhằm kỷ niệm ngày ra trường, đánh dấu cột mốc kết thúc 12 năm học của học sinh cuối cấp. Năm nay, với tên gọi KẾT 2023, chương trình đã được lên kế hoạch và chuẩn bị đầu tư từ đầu năm.

"Chương Trình Truyền Thống Khối 12" của học sinh THPT chuyên Lê Hồng Phong

"Chương Trình Truyền Thống Khối 12" của học sinh THPT chuyên Lê Hồng Phong

Một cái "KẾT" viên mãn

Bạn nghĩ gì về từ "KẾT", có phải "kết thúc" hay không? Kết ở đây mang nghĩa dừng lại một quãng thời gian tươi đẹp nào đó để mở ra một tương lai mới, một hành trang mới cho cuộc đời. Kết nhưng không phải là "kết thúc" bởi những âm vang của những ngày hè cuối tháng 5 năm ấy vẫn mãi âm ỉ cháy trong mỗi thần dân chuyên Lê Hồng Phong.

Trong chương trình, hoạt động nhảy flashmob được đầu tư rất hoành tráng

Sau 2 tháng tập luyện cuối mỗi buổi học, tất cả các bạn học sinh chuyên Lê Hồng Phong niên khóa 2020-2023 đã cùng nhau trình diễn dưới sân trường

Dù số lượng động tác cũng như bài nhảy cần phải nhớ rất lớn, nhưng các bạn học sinh khối 12 vẫn miệt mài tập luyện chăm chỉ

Sự xuất hiện của ca sĩ Đông Nhi càng khiến chương trình "nóng" hơn bao giờ hết

Thanh xuân phải chăng là một cơn mưa rào?

Người ta nói: "Thanh xuân như một cơn mưa rào, dù có bị cảm chúng ta vẫn muốn được đắm mình trong đó một lần nữa".

Tuổi trẻ của chúng ta gắn với những năm tháng yêu đương mơ mộng, với những cái tên, con đường, hàng quán quen... mà chúng ta thường thong dong la cà những ngày tuổi trẻ. Dù biết rằng mưa vội đến rồi cũng vội đi, để lại cho cỏ cây bao nhiêu điều tiếc nuối, dù biết rằng sẽ rất đau khi chia tay những ngày tháng tươi đẹp đấy, nhưng nếu cho chọn lại một lần nữa, chúng ta vẫn sẽ bất chấp để được quay lại.

"Nhân tiện còn đông đủ, thanh thủ chụp dưới bức tượng huyền thoại của trường đi!"

"Nhớ ký áo cho tui đấy, biết chưa..."

Cùng chụp ảnh thôi nào!

Lê Hồng Phong còn được coi là ngôi trường "Luôn Hạnh Phúc". Thế nhưng trong giờ phút chia tay này, ngoài cảm giác hạnh phúc, các bạn học sinh lớp 12 còn trải qua những cảm xúc khác như buồn bã, tiếc nuối. Và rồi những giọt nước mắt đã rơi...

Sau tất cả, mọi nuối tiếc hóa thành giọt nước mắt

Những cái ôm vội vàng...

Dù là các chàng trai...

Hay là các cô gái đều không ngăn nổi cơn xúc động

Chia tay nhé rồi một ngày mai, ta lại gặp nhau

Huỳnh Đức - Design: Thành Đạt - Ảnh: Viết Thanh

Nguồn Tổ Quốc: https://toquoc.vn/ngay-ra-truong-cua-hoc-sinh-chuyen-le-hong-phong-luon-hanh-phuc-quay-het-minh-nhung-khoc-cung-het-nuoc-mat-2023052216232758.htm