Ngày tàn của Chúa sơn lâm: ốm đói, bị 'trục xuất' khỏi bầy chỉ còn biết nằm chờ chết

Những hình ảnh vừa được ghi lại khiến nhiều người không khỏi thương cảm cho chúa tể sơn lâm.

Con sư tử được gọi là Skybed Scar, sống tại Vườn quốc gia Kruger, Nam Phi. Nhiếp ảnh gia đã ghi lại những hình ảnh cuối cùng của chúa sơn lâm.

Những hình ảnh nhói tim này đã được chụp bởi Larry Anthony Pannell, 64 tuổi, từ California: "Nó run rẩy để đứng dậy, không còn gì ngoài da và xương". Cố gắng để uống nước, rên rỉ nho nhỏ vì đau đớn, con sư tử lại đổ sụp vì không còn hơi sức.

Sau một loạt hơi thở nặng nhọc, cơn co giật kéo đến và sau đó không còn phản ứng gì: "Vị vua đã chết". Đây là khoảnh khắc thật sự đặc biệt, bản chất thật sự của cuộc sống và cái chết.

Với loài sư tử, mối liên kết và niềm tự hào dựa trên vai trò cụ thể trong bầy đàn. Sư tử cái chịu trách nhiệm săn mồi chính và sư tử đực bảo vệ lãnh thổ. Những con đực thường xuyên chiến đấu để giành vị trí cao nhất.

Những kẻ thua cuộc thường tách khỏi bầy, sống lang thang và chết vì đói.

Đàn lợn bị tra tấn dã man trong trang trại khiến cộng đồng phẫn nộ

Anna

Nguồn Thế Giới Trẻ: http://thegioitre.vn/tin-tuc/xa-hoi/ngay-tan-cua-chua-son-lam-om-doi-bi-truc-xuat-khoi-bay-chi-con-biet-nam-cho-chet-50368.html